M.U lập kỷ lục đáng xấu hổ, De Gea chán nản tột cùng

De Gea bày tỏ sự thất vọng về vị thế của M.U lúc này.
De Gea bày tỏ sự thất vọng về vị thế của M.U lúc này.
TPO - Thua chủ nhà Newcastle ở vòng 8 Premier League, M.U đã nối dài chuỗi không thắng sân khách lên con số 11 và đây là kỷ lục tệ hại nhất của họ trong suốt 30 năm qua. 

Vòng 8 Premier League, M.U có chuyến làm khách tới Newcastle – đối thủ yêu thích của họ và đang ngụp lặn phía cuối BXH. Thế nhưng, dàn sao của “Quỷ đỏ” tiếp tục có thêm một trận đấu vô cùng thất vọng nữa. Không chỉ bế tắc trong những phương án triển khai bóng, họ còn lỏng lẻo trong phòng ngự và để thua chung cuộc với tỷ số 0-1.

Trận thua này khiến M.U tụt xuống xếp hạng 12 trên BXH Premier League, đồng thời thiết lập một kỷ lục đáng xấu hổ suốt 30 năm qua. Cụ thể, thất bại 0-1 trước chủ nhà Newcastle đã nối dài chuỗi trận không thắng sân khách của M.U lên con số 11 và đây là kết quả thi đấu tệ nhất kể từ mùa 1989/1990. Trong 11 trận sân khách không thắng ấy, “Quỷ đỏ” thủng lưới 20 bàn.

Chứng kiến M.U trượt dài, đặc biệt là khi thi đấu trên sân khách, thủ thành David de Gea đã bày tỏ sự thất vọng rất lớn. Chia sẻ với báo chí Anh, “người gác đền” này thừa nhận, đây là thời kỳ thê thảm nhất mà anh từng thấy tại “Quỷ đỏ”, đồng thời cũng dần đánh mất niềm tin với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

“Chúng tôi đã không thể tạo ra bất kỳ cơ hội đáng kể nào", De Gea nói với Sky Sports. "Cả đội cần phải sốc lại tinh thần. Quá nhiều ca chấn thương, nhưng đó không phải là cái cớ cho thất bại. Chúng tôi là M.U, phải tiếp tục tập luyện, đấu tranh và cải thiện từng ngày và thắng trận".

"Cải thiện điều gì bây giờ à? Quá nhiều thứ phải cải thiện. Tôi cũng chẳng biết phải nòi gì. Cố gắng thôi, từng ngày, mỗi ngày. Đây là thời điểm khó khăn cho chúng tôi. Thời kỳ này là thê thảm và khó khăn nhất tôi từng chứng kiến từ khi đến đây. Tôi không hiểu tại sao và điều gì đang xảy ra. Xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi đã nhận bàn thua từ một pha phạt góc đấy. Đó là điều không thể xảy ra được. Không thể chấp nhận được”, thủ thành nhận mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần, bày tỏ sự bi quan.

MỚI - NÓNG