Liverpool rộng cửa vô địch sau 30 năm, HLV Jurgen Klopp nói gì?

HLV Jurgen Klopp ăn mừng chiến thắng trước Man City.
HLV Jurgen Klopp ăn mừng chiến thắng trước Man City.
TPO - Đánh bại Man City ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, Liverpool đang có cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát vô địch quốc gia sau 30 năm chờ đợi. Tuy vậy, HLV Jurgen Klopp vẫn rất thận trọng.

Hôm qua, Liverpool đã đánh bại Man City với tỉ số 3-1, qua đó bỏ xa đối thủ này 9 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Hiện tại, The Kop có nhiều hơn hai đội đứng sau là Leicester City và Chelsea 8 điểm.

Phần đông đều cho rằng Leicester City và Chelsea không đủ khả năng cản bước Liverpool, trong khi Man City gặp quá nhiều vấn đề ở mùa này và đang chịu đựng khoảng cách điểm số rất lớn. Vì vậy, đội chủ sân Anfield đứng trước cơ hội rất rõ ràng để giành chức vô địch nước Anh đầu tiên kể từ năm 1990.

Bất chấp điều đó, HLV Jurgen Klopp vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông và cắc học trò chắc chắn chưa quên bài học ở mùa trước, khi Liverpool từng hơn Man City 7 điểm nhưng vẫn bị đối thủ vượt mặt.

HLV người Đức nói: “Tôi nhớ chúng tôi chưa từng hơn Man City đến 9 điểm, đặc biệt sau trận đấu trực tiếp với họ. Vì thế, cảm giác này hoàn toàn mới mẻ.  Tuy vậy, chúng tôi cần giành từng điểm một để vượt qua giai đoạn khốc liệt này. Các bạn có thể thấy cách Chelsea và Leicester City thi đấu. Nếu chúng tôi thua trận, khoảng cách lập tức bị rút ngắn xuống còn 5 điểm. Và sau đó, 5 điểm không thể đảm bảo cho bất cứ điều gì”.

“Chúng tôi còn phải gặp lại Man City một lần nữa, vì thế tôi không quan tâm đến bảng xếp hạng lúc này. Còn quá sớm để khẳng định ai là nhà vô địch. Điều quan trọng nhất với Liverpool bây giờ là cố gắng giành chiến thắng từng trận đấu một”.

Bên cạnh đó, Jurgen Klopp tiết lộ ông đã suy nghĩ rất nhiều để tìm ra cách đánh bại Man City. Ông nói thêm: “Đánh bại Man City là việc khó khăn với bất cứ đội bóng nào trên thế giới. Muốn thắng Man City, bạn không thể thi đấu theo cách của họ, bởi lẽ họ là người xuất sắc nhất”.

“Vì vậy, chúng tôi cố gắng chơi theo cách của mình một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi tạo áp lực ngay từ giây đầu tiên và chạy cho đến khi đôi chân không còn nghe lời nữa”.

MỚI - NÓNG