Nước mắt của cô gái Vàng - Ánh Viên

Ánh Viên dù không hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 30 nhưng cô vẫn là VĐV giàu thành tích nhất của TTVN. Ảnh H.M
Ánh Viên dù không hoàn thành chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 30 nhưng cô vẫn là VĐV giàu thành tích nhất của TTVN. Ảnh H.M
TP - Dù không đầy đủ, tôi đã tận mắt chứng kiến quá nhiều giọt nước mắt của các VĐV tham dự SEA Games 2019: Hạnh phúc vì chiến thắng, nỗi buồn sau thất bại, giải toả áp lực đè nặng, bị trọng tài xử ép...Nhưng giọt nước mắt của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên khiến tôi nhớ mãi không quên.

SEA Games năm nay, Ánh Viên tham gia tổng cộng 10 nội dung và kết thúc giải với 6 HCV: 100 m ngửa, 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp, 200 m tự do và 400 m tự do. Ánh Viên giành HCB nội dung 50 m ngửa và 800m tự do, về cuối ở 200 m ếch. Cô không hoàn thành chỉ tiêu đề ra ban đầu là giành 8 HCV.

Sau khi hoàn thành chặng đua 400 m hỗn hợp sở trường, Ánh Viên tỏ ra không hài lòng với thành tích của mình, dù giành HCV. Cô nói: “Ở nội dung sở trường, tôi muốn bơi thật tốt nhưng chưa làm được, nên tôi không vui lắm”. Sau đó, Ánh Viên đã khóc rất nhiều, ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã cười rất nhiều ở SEA Games lần này, và cả những lần trước đó. Nhưng đây là lần đầu tiên, người hâm mộ nhìn thấy Ánh Viên buồn và thất vọng đến thế. Có lẽ, Ánh Viên cho rằng cô không thể đoạt chuẩn Olympic ở cự ly mà mình mạnh nhất, đồng nghĩa với đó là cơ hội đến Tokyo đang khép lại dần.

SEA Games năm nay, Ánh Viên thi đấu không thực sự ấn tượng bằng hai kỳ SEA Games 2015 và 2017 - nơi cô giành 8 HCV và phá hàng loạt kỷ lục mỗi kỳ, nhưng cô vẫn là “viên ngọc” của làng bơi Việt Nam. Tám hay sáu HCV cũng chỉ là những con số mà thôi. Chính Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thừa nhận, phong độ của Ánh Viên đã giảm so với 2 kỳ đại hội trước đó, nhưng cô vẫn là VĐV rất đặc biệt. Trước SEA Games năm nay, Ánh Viên là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất ở đấu trường SEA Games, với 19 HCV, bảy HCB và hai HCĐ qua các kỳ đại hội 2013, 2015, 2017.

“Kết thúc SEA Games 30, con chỉ giành được 6 HCV và 2 HCB nên không thể xem là thành công khi không hoàn thành chỉ tiêu đề ra, dù con đã rất cố gắng. Con mệt lắm, giờ chỉ mong được về với gia đình, đã lâu lắm rồi con không được ăn một bữa cơm xum hợp cùng người thân trong nhà!”, Ánh Viên chia sẻ trên facebook cá nhân khi kết thúc SEA Games 30.

Sau vinh quang và áp lực, Ánh Viên chỉ có mong muốn nhỏ nhoi là dành nhiều thời gian bên gia đình trước khi trở lại tập luyện, hướng tới đạt chuẩn A Thế vận hội, xa hơn là tham dự thêm ASIAD và SEA Games tiếp theo. Tối nay, Ánh Viên vẫn sẽ toả sáng. Cô được vinh danh ở giải thưởng dành cho VĐV xuất sắc nhất kỳ đại hội khu vực năm 2019 trong Lễ bế mạc SEA Games 2019, khi là VĐV giành 8 huy chương, gồm 6 HCV, 2 HCB.

MỚI - NÓNG