Truyền thông châu Á choáng ngợp với sức mạnh của U22 Việt Nam

Tờ Fox Sports phiên bản châu Á giật tít: “Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games 2019”
Tờ Fox Sports phiên bản châu Á giật tít: “Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games 2019”
TP - Truyền thông châu Á thực sự bị choáng với sức mạnh mà U22 Việt Nam thể hiện trước U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30 tối qua (10/12).

Tối qua, U22 Việt Nam đã xuất sắc đè bẹp U22 Indonesia với tỉ số 3-0 ở trận chung kết SEA Games 30, qua đó lần đầu tiên giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Các cầu thủ ghi bàn cho U22 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu (cú đúp) và đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.

Cho dù đánh giá cao U22 Việt Nam trước thềm trận đấu nhưng truyền thông châu Á cũng không ngờ đội bóng của HLV Park Hang Seo lại có chiến thắng dễ dàng, hoành tráng đến vậy. Cần nhớ rằng ở vòng bảng, U22 Việt Nam đã rất vất vả để thắng ngược U22 Indonesia với tỉ số 2-1 nhờ siêu phẩm phút chót của Hoàng Đức.

Tờ Fox Sports phiên bản châu Á giật tít: “Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games 2019”. Trong bài, tác giả Gabriel Tan bình luận: “Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 2019 sau chiến thắng dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Indonesia ở sân Rizal Memorial Stadium”.

“Việt Nam đã vượt lên dẫn trước 6 phút trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, Đỗ Hùng Dũng đá phạt chính xác cho Đoàn Văn Hậu lao vào đánh đầu ghi bàn. Sau đó, Hùng Dũng tự mình ghi bàn ở phút 59 để nhân đôi cách biệt cho Việt Nam bằng cú sút tầm thấp hiểm hóc”.

“Bất chấp những nỗ lực hết mình của cầu thủ Indonesia, họ vẫn gặp quá nhiều khó khăn trong việc thắp lại hy vọng giành chiến thắng. Phút 73, Việt Nam kết liễu đối thủ bằng một tình huống cố định khác. Cú đá phạt khó chịu của Nguyễn Hoàng Đức khiến thủ môn Nadeo phải đẩy ra và Đoàn Văn Hậu xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, ấn định chiến thắng vượt trội cho Việt Nam”.

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa tin: “Việt Nam kết thúc 60 năm chờ đợi tấm huy chương vàng SEA Games”. Trong bài, AFC viết: “Việt Nam đã giành được huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên ở SEA Games kể từ khi họ thống nhất sau khi đè bẹp Indonesia với tỉ số 3-0. Trận chung kết là cuộc tái ngộ của hai đội sau trận đấu căng thẳng ở bảng B trước đó, nơi Việt Nam đã thắng 2-1”.

“Việt Nam khởi đầu mạnh mẽ hơn với hai tiền đạo cắm ở phía trên, và họ đã chuyển hóa sự áp đảo thành bàn thắng mở tỉ số của Văn Hậu ở phút 41. Indonesia nỗ lực tìm bàn gỡ hòa sau đó nhưng bị giáng một đòn khác ở phút 59 khi đội trưởng của Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đánh bại thủ môn Nadeo Winata”.

“Bị dẫn trước 2-0, cơ hội giành huy chương vàng của Indonesia coi như chấm dứt, và trận đấu nhanh chóng được định đoạt ở phút 73 với bàn thắng thứ hai của cá nhân Văn Hậu. Đây cũng là thời điểm mà người dân Việt Nam bắt đầu đổ ra các đường phố lớn để ăn mừng”.

Trong khi đó, các tờ báo Thái Lan như Siam Sports, SMM Sports, Goal Thái Lan cũng nhấn mạnh vào việc tuyển Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên sau 60 năm. Ngoài ra, họ không quên nhắc đến tình huống HLV Park Hang Seo bị truất quyền chỉ đạo ở phút 77.

Tương tự như vậy, các tờ báo Indonesia tỏ ra không phục U22 Việt Nam khi cho rằng đội bóng của HLV Park Hang Seo đá xấu và chỉ ghi bàn bằng các tình huống cố định. Từ Bola Sports cho đến Indo Sports và các tờ báo lớn nhỏ khác đều đưa tình huống HLV Park Hang Seo phải nhận thẻ đỏ lên tít.

Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ người Indonesia cũng rất “khát vàng” ở SEA Games. Trong lịch sử, họ mới có hai lần lên ngôi ở giải đấu này, với lần gần nhất đã cách đây 28 năm (năm 1991).

Truyền thông châu Á choáng ngợp với sức mạnh của U22 Việt Nam ảnh 1 Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á đưa tin: “Việt Nam kết thúc 60 năm chờ đợi tấm huy chương vàng SEA Games”
MỚI - NÓNG