Chế Linh: 'Tôi và vợ không bao giờ cãi cọ'

Chế Linh bên bà xã Vương Nga trong sinh nhật ông hồi tháng 4. Ảnh: LC.
Chế Linh bên bà xã Vương Nga trong sinh nhật ông hồi tháng 4. Ảnh: LC.
Thỉnh thoảng, ca sĩ Chế Linh và vợ mở một chai rượu vang, ăn tối và cùng nhớ về thuở mới gặp nhau.

- Ở tuổi 77, ông liên tục chạy show ở Mỹ và nhiều tỉnh thành Việt Nam. Điều gì giúp ông duy trì phong độ?

- Tôi vẫn rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Sáng sáng, tôi tập hít thở chậm, đều để nở phổi. Tôi cũng vận động nhẹ nhàng, không gắng sức. Ngoài ra, tôi ăn uống lành mạnh, điều độ. Mỗi khi lưu diễn, đến những nơi đồ ăn khác khẩu vị, vợ luôn chuẩn bị sẵn cơm nước cho tôi. Nhờ những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi cảm nhận giọng hát của mình ngày một dày hơn, cách xử lý tốt. Không nhiều ca sĩ được khán giả đón nhận khi ở tuổi xế chiều. Đó là điều may mắn với tôi.

Chế Linh: 'Tôi và vợ không bao giờ cãi cọ' ảnh 1

Ca sĩ Chế Linh mặc áo cộc tay trong thời tiết lạnh ở buổi họp báo liveshow Tình xuân Bolero, chiều 10/11 ở Hà Nội. Ông sẽ trở lại thủ đô biểu diễn trong chương trình vào ngày 28/12. Ảnh: Hòa Nguyễn.

- Ông lấy cảm xúc từ đâu để hát nhạc tình?

- Trước hết, tôi sống thanh thản, không để tâm đến những lời đồn thổi, đàm tiếu về mình. Mỗi khi căng thẳng, tôi ngồi tĩnh tâm, uống từng ngụm nước nhỏ để gạt bỏ stress, lấy lại cân bằng. Ngoài ra, với tôi, tình yêu rất quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp. Tình yêu đất nước, thiên nhiên, con người và đặc biệt là tình yêu với vợ tôi... đều giúp tôi thăng hoa.

Đặc biệt, cuộc sống viên mãn với bà xã Vương Nga giúp tôi thăng hoa trong âm nhạc. Chúng tôi rất hợp nhau, ở chung hơn 40 năm nhưng không bao giờ cãi cọ. Nhiều năm nay, cô ấy làm quản lý của tôi. Cô ấy luôn đồng hành chồng mỗi khi đi diễn, nhớ kỹ giai điệu, ca từ trong các nhạc phẩm tôi thể hiện. Sau mỗi buổi, cô ấy góp ý về cách hát và giao lưu cùng khán giả, khiến tiết mục của tôi tròn trịa hơn.

- Hơn vợ 10 tuổi, ông làm gì để cả hai dung hòa nhau?

- Nói chung, mỗi người phải nhường nhịn nhau một tí trong mọi thói quen, sở thích, đường ăn ý ở. Hai chúng tôi hiểu tính khí của nhau, không bao giờ o ép người kia phải suy nghĩ theo hướng của mình. Những lúc vợ giận dỗi, tôi chủ động làm lành. Phụ nữ tự ái thì ghê gớm lắm nên đàn ông phải cố gắng chùng xuống một chút. Tôi quan niệm phụ nữ giống như một cành hoa, phải hạn chế làm tổn thương họ.

Ngoài ra, chúng tôi vẫn lãng mạn như các cặp vợ chồng trẻ. Mỗi lần đến các dịp lễ, ngày kỷ niệm, cả hai cùng bàn bạc tổ chức thế nào, đi chơi hay ở nhà. Thỉnh thoảng, hai chúng tôi cùng mở một chai rượu vang, hồi tưởng những ngày mới quen nhau. Vợ tôi không đam mê quà cáp, nữ trang, mỹ phẩm như đa số phụ nữ. Cô ấy chỉ cần chồng chu toàn với gia đình.

- Nổi tiếng là người đào hoa, ông làm thế nào để giữ gìn sự chung thủy với vợ?

- Thời điểm gặp bà xã, tôi có nhiều cô gái theo đuổi nhưng chỉ si mê cô ấy. Tôi cũng không thể giải thích vì sao. Tôi là người chủ động chinh phục vợ. Hồi ấy, cô ấy từ chối nhiều lần bởi tôi mang tiếng trăng hoa, từng có ba đời vợ, nhiều con. Gia đình cô ấy ngăn cấm ghê lắm. Sau một thời gian, khi cô ấy thuận lòng, tôi đánh liều đưa Vương Nga bỏ trốn, mấy tháng sau bố mẹ cô ấy mới tìm được, tức giận ghê gớm. Vì thấy con gái được đối xử tử tế, họ mới nguôi ngoai. Tôi từng bước lấy lòng ba mẹ vợ bằng sự chân thành của mình. Sau này, họ rất yêu thương tôi.

Sau khi kết hôn, tôi nhiều lần rung động với những người khác nhưng luôn biết kìm nén lại. Tôi tự đặt ra những giới hạn cho bản thân. Tôi nhắc nhở mình: "Nếu giờ sa ngã, vượt qua giới hạn thì mình sẽ tự làm khổ mình thôi. Hãy nghĩ sau những cuộc vui, mình sẽ phải trải qua những gì, gánh chịu hậu quả ra sao". Nhờ vậy, tôi kìm chế được.

- Ông nghĩ sao khi nhiều người con của ông theo nghiệp cầm ca nhưng đều không nổi tiếng bằng bố?

- Khán giả thường nhận xét như vậy khiến các con tôi cảm thấy tủi thân, thiệt thòi. Làm nghệ thuật rất phức tạp, đi theo nghề thôi đã đủ dũng cảm rồi. Việc nổi tiếng phụ thuộc nhiều yếu tố, rất khó nói. Ca sĩ hiện tại muốn nổi tiếng cần có giọng hát, phong cách, cá tính vượt trội. Các giọng nam còn thiệt thòi hơn giọng nữ vì nhiều cô nổi tiếng nhờ nhan sắc vượt trội. Con cái tôi không nổi tiếng nhưng đều tự lập, không cần bố hỗ trợ. Tôi quan niệm việc bao bọc con sẽ làm khổ chúng. Tôi cũng không bao giờ giới thiệu show diễn cho con. Tôi tối kỵ việc ép ban tổ chức đưa con vào những chương trình mình diễn. Điều đó vừa làm khó bầu sô, vừa khiến các con tổn thương bởi chúng đều tự trọng giống bố.

- Ông quan tâm thế nào đến đời sống riêng của các con?

- Các con đều đã trưởng thành, vì thế, tôi không can thiệp chuyện riêng tư. Tuy nhiên, chúng tôi là người một nhà nên vẫn cập nhật tình hình của nhau. Ba con chủ yếu gặp gỡ khi đi diễn. Nhiều người gần đây cứ hỏi tôi có phải Chế Phong với Thanh Thanh Hiền đã ly thân hay không. Tôi không muốn trả lời, lờ đi, họ càng đồn thổi. Thực ra hai đứa vẫn sống hạnh phúc với nhau. Tôi hài lòng vì nhà có Thanh Thanh Hiền làm dâu. Hiền là một giọng Bắc hiếm hoi hát cải lương, bolero ngọt ngào.

- Có sự nghiệp viên mãn, gia đình hạnh phúc, ông còn mong muốn gì trong cuộc sống?

- Tôi còn muốn thực hiện chương trình ca nhạc miễn phí, vào cửa tự do ở cả ba miền để cảm tạ khán giả. Tôi rất thương những khán giả nghèo, thương bệnh binh, các cháu mồ côi... không có điều kiện mua vé. Bản thân tôi chưa đủ tiềm lực thực hiện nên đã nói chuyện với một số nhà tài trợ. Tôi sẽ cố gắng làm điều này sớm.

Tôi có rất nhiều ước mơ nhưng ở tuổi xế chiều, tôi tạm gác lại, tập trung chuẩn bị cho việc sang thế giới bên kia. Từ năm 75 tuổi, tôi giặt giũ, gói ghém, ép chân không nhiều quần áo, kỷ vật. Tôi muốn xây dựng một không gian lưu niệm nhỏ, để khán giả có thể tưởng niệm về Chế Linh. Tôi làm việc đó vì khán giả. Tôi đau đáu việc tri ân người hâm mộ, không có họ, tôi không bao giờ có ngày hôm nay. Với gia đình, tôi mãn nguyện vì người thân đến nay đã đầy đủ.

Chế Linh sinh năm 1942 ở Ninh Thuận, là người Việt gốc Chăm. Ông là một trong những giọng ca vàng nổi tiếng từ thập niên 1960. Ngoài ca hát, ông còn sáng tác với bút danh Tú Nhi, Lưu Trần Lê. Ông có nhiều sáng tác Bolero nổi tiếng như Đêm buồn tỉnh lẻ, Mai lỡ mình xa nhau... Ông kết hôn với bà Vương Nga năm 1975, sau khi đã trải qua ba đời vợ. Trên sân khấu, ông nổi tiếng khi kết hợp với ca sĩ Thanh Tuyền.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.