Văn Hậu 'nhớ suốt đời' 4 phút ra mắt SC Heerenveen, nhắn nhủ NHM ở Việt Nam

Văn Hậu 'nhớ suốt đời' 4 phút ra mắt SC Heerenveen, nhắn nhủ NHM ở Việt Nam
TPO - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết, trận đấu ra mắt SC Heerenveen là kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp của anh.

Ngày 18/12, SC Heerenveen của Đoàn Văn Hậu đã có cuộc tiếp đón Roda JC ở vòng hai cúp Quốc gia Hà Lan trên sân nhà Abe Lenstra Stadion. Đây là trận đấu mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến khoảnh khắc Văn Hậu lần đầu tiên thi đấu cho đội một của Heerenveen. Hậu vệ 20 tuổi được tung vào sân thay cho Sherel Floranus ở phút 89 của trận đấu.

"Tôi sẽ ghi nhớ về buổi tối này đến suốt đời. Tôi sẽ làm hết sức để chứng tỏ với huấn luyện viên khả năng của mình, qua đó có thể được thi đấu nhiều hơn ở mùa giải năm nay. Thật tuyệt vời khi giành huy chương vàng cùng đội tuyển quốc gia, nhưng màn ra mắt SC Heerenveen cũng rất đặc biệt. Tôi cảm thấy rất phấn khích", nhật báo lâu đời nhất Hà Lan Leeuwarder Courant dẫn lời Đoàn Văn Hậu.

Trong khoảng thời gian 4 phút ngắn ngủi trên sân, Văn Hậu đã bị phạt một thẻ vàng. Cầu thủ 20 tuổi giải thích đó chỉ là một pha phạm lỗi thông thường của một cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ: "Đó là một pha phạm lỗi. Không phải là tôi muốn thể hiện mình hay gì cả".

Sau trận đấu trên, Văn Hậu cũng đã gửi lời nhắn nhủ tới người hâm mộ quê nhà, những người luôn dõi theo và cổ vũ anh trên hành trình thực hiện giấc mơ ở châu Âu. 

"Tôi nghĩ là những người hâm mộ ở Việt Nam luôn theo dõi và ủng hộ tôi sẽ rất vui khi tôi được ra sân ở giải đấu có trình độ cao như thế này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người. Tôi cũng mong có nhiều cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài và giải Hà Lan chơi bóng hơn nữa".

MỚI - NÓNG