Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ'

Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ'
TPO - Trưa 26/4, gia đình nghi phạm Trần Trọng Luận đã đến viếng các nạn nhân bị chính con em mình sát hại. Tuy nhiên, trước sự mất mát quá lớn và tâm lý chưa ổn định, người thân nạn nhân đã lớn tiếng trách mắng người nhà nghi phạm Luận.

Tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân

Ngày 26/4, trong tiết trời nắng nóng hơn 40 độ, cán bộ phường, lực lượng dân phòng, dân quân địa phương đã đến túc trực, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra rạng sáng 24/4.

Lãnh đạo UBND phường Thái Hoà cho biết, từ khi xảy ra vụ việc chính quyền địa phương đã cử lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và cán bộ các ban ngành, đoàn thể ở phường đến túc trực 24/24 tại gia đình nạn nhân để động viên tinh thần và hỗ trợ trong quá trình tổ chức tang lễ.

Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ' ảnh 1 Lực lượng chức năng túc trực 24/24 trong quá trình tổ chức tang lễ tại gia đình 3 nạn nhân bị sát hại

UBND TX.Tân Uyên và phường Thái Hòa đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền hơn 20 triệu đồng để lo chi phí tổ chức đám tang. Tang lễ cho 3 nạn nhân được tổ chức tại nhà bà Đào Thị Thu Cúc (nơi xảy ra vụ án mạng). Trưa ngày 26/4, phía gia đình nghi phạm Trần Trọng Luận đã đến  in thắp hương cho các nạn nhân. Tuy nhiên, trước sự mất mát quá lớn và tâm lý chưa ổn định, người thân nạn nhân đã lớn tiếng trách mắng người nhà nghi phạm Luận.

Người thân của nạn nhân cho biết, hiện gia đình đang cố gắng lo chu toàn cho tang lễ của 3 nạn nhân, ngoài ra không còn quan tâm đến những chuyện khác. “Người thân của hung thủ gây ra vụ giết người không có tội và chắc họ cũng rất đau buồn về hành vi độc ác của con em mình. Tuy nhiên, với nỗi đau tột cùng của người thân, chúng tôi chưa thể ổn định tâm lý để đón nhận thành ý của họ”, anh N.T.E - một người thân của nạn nhân bày tỏ.

Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ' ảnh 2 Nhiều người dân đến thăm viếng 3 nạn nhân

Mâu thuẫn nhỏ gây án lớn

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 7h30 ngày 24/4, chị Trần Minh Phương (SN 1987, ngụ KP. Tân Ba, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương) đi làm ca đêm từ Công ty Cura B về đến nhà. Khi chị này qua nhà bà Đào Thị Thu Cúc gần đó để đón con là bé Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi), chị Phương phát hiện cửa cổng nhà mẹ mình mở nhưng cửa chính phía trước khóa ngoài, cửa nhà bên hông khóa ngoài, cửa nhà bếp chốt trong.

Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ' ảnh 3 3 nạn nhân được tổ chức tăng lễ tại ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát

Nhìn vào bên trong qua khe cửa, chị Phương phát hiện con gái mình nằm sấp dưới nền nhà, bên cạnh có máu nên hô hoán cầu cứu. Lúc này, những người hàng xóm gồm: Cổ Kim Long (SN 1964) và vợ là Lã Thị Ngọc Bích (SN 1969), Phan Công Danh và Trần Thị Ngọc Tuyền chạy đến.

Mọi người lấy xà beng cạy cửa vào thì phát hiện bé Bảo Trân đã tử vong. Em Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) tử vong ở hành lang và bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) tử vong trong buồng ngủ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Vụ thảm sát ở Bình Dương: 'Chưa thể đón nhận thành ý của gia đình hung thủ' ảnh 4 Chân dung nghi phạm giết người

Theo cơ quan chức năng, tử thi của bà Đào Thị Thu Cúc có 2 vết chém trên cổ phía trước. Trong khi đó, thi thể em Trần Thị Quỳnh Nhi có 2 vết chém, 18 vết đâm trên người. Bé Trần Thị Bảo Ngân (8 tuổi) có 25 vết thương trong đó có 11 vết chém ở vùng mặt, cổ và 14 vết đâm trên người.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 dao Thái Lan, 1 dao quắm và 15m dây kẽm dùng để khóa các phòng trọ gần nhà bà Cúc.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, từ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra ban đầu tại hiện trường, Ban chuyên án hai nghi ngờ 2 đối tượng nhưng sau đó đã xác đinh Trần Trọng Luận (SN 1985) là nghi can sát hại 3 nạn nhân trên nên đã tạm giữ.

Làm việc với công an, Luận khai nhận: vào ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng nhớ lại chuyện trước đó lần đến nhà bà Cúc uống cà phê, em Trần Thị Quỳnh Nhi (con gái bà Cúc) đã có lời nói, thái độ khinh thường mình. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận.

Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan rồi di chuyển đến nhà bà Cúc. Tại đây, Luận đột nhập vào bằng lỗ trên mái tôn. Phát hiện bà Cúc đã thức giấc đang đi quanh nhà kiểm tra, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà Cúc tử vong tại chỗ. Ngân thức giấc không thấy bà liền chạy đi tìm cũng bị Luận xuống tay sát hại. Chưa dừng lại, Luận đi lên gác vào phòng ngủ của Nhi. Lúc đó, Nhi đã tỉnh giấc, phát hiện nhà có người lạ đột nhập nên cố gấng chạy ra khỏi phòng thì bị Luận đâm gục trước cửa.

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Luận mở cửa ra ngoài và khóa cửa nhà bị hại rồi vứt chìa khóa và hung khí tại bãi đất trống cách nà bị hại khoảng 150m. Trước đó, để tránh bị phát hiện, ngăn chặn, Luận đã dùng dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ cạnh nhà bị hại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.