Tiết lộ sốc: Sir Alex đã chọn Pochettino cho M.U, không phải Solskjaer

Sir Alex Ferguson thất vọng vì cách Ban lãnh đạo M.U đối xử với mình.
Sir Alex Ferguson thất vọng vì cách Ban lãnh đạo M.U đối xử với mình.
TPO - Khi M.U sa thải HLV Jose Mourinho hồi tháng 12 năm ngoái, Sir Alex Ferguson tiến cử HLV Mauricio Pochettino của Tottenham cho “chiếc ghế nóng”, nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward đã bỏ ngoài tai và đặt niềm tin vào Ole Gunnar Solskjaer.

Tháng 12 năm ngoái, sau chuỗi trận bết bát của M.U và những lùm xùm trong phòng thay đồ, Ban lãnh đạo CLB quyết định sa thải HLV Jose Mourinho. Ít ngày sau, họ bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer vào vị trí tạm quyền trước khi ký một bản hợp đồng chính thức vào cuối tháng 3 vừa qua. Thế nhưng thông tin từ Daily Mail mới đây tiết lộ, Mauricio Pochettino mới là người được Sir Alex Ferguson chọn chứ không phải cậu học trò người Na Uy năm nào.

Cụ thể, chiến lược gia huyền thoại người Scotland tin rằng, Pochettino mới là người thích hợp để vực dậy M.U, chứ không phải Solskjaer, một người chưa có nhiều kinh nghiệm huấn luyện trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Thế nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U đã bỏ ngoài tai. Ông bổ nhiệm Solskjaer vì mọi chuyện diễn ra dễ hơn so với việc thuyết phục Tottenham nhả Pochettino.

Thời gian đầu, Solskjaer đã làm rất tốt công việc, giúp M.U thắng như chẻ tre và tiếp cận vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh, đồng thời ngược dòng ngoạn mục trước PSG để giành vé vào tứ kết Champions League. Thế nhưng kể từ sau thất bại trước Barcelona, “Quỷ đỏ” đã trượt dốc không phanh, lần lượt bị đá bay khỏi các giải đấu cúp và rồi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6 trên BXH, tức không thể có vé dự Champions League mùa tới.

Theo chiều ngược lại, HLV Pochettino không chỉ giúp Tottenham kết thúc mùa giải ở tốp 4 Premier League, mà còn giúp “Gà trống” vào tới chung kết Champions League bằng những màn diễn thuyết phục. Rõ ràng, CĐV M.U có lý do để thất vọng khi Ed Woodward bỏ ngoài tai những ý kiến của Sir Alex trong việc chọn HLV mới cho “Quỷ đỏ”.

Cũng theo Daily Mail, Sir Alex luôn bị Phó Chủ tịch Ed Woodward của M.U gạt ngoài lề khỏi những kế hoạch của CLB và chỉ được cập nhật thông tin về đội bóng thông qua trợ lý Mike Phelan của HLV Solskjaer. Điều này làm Sir Alex cảm thấy "bị cô lập". Thậm chí, giữa ông và Solskjaer cũng có mối quan hệ chẳng mặn nồng như những gì xuất hiện trước truyền thông.

MỚI - NÓNG