Bất ngờ kết quả điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung ở Lâm Đồng

Quán nước, nơi phóng viên bị hành hung
Quán nước, nơi phóng viên bị hành hung
TPO - Khi vào vai doanh nghiệp đi mua hồ sơ dự thầu, hai phóng viên đã bị nhóm đối tượng theo dõi, hành hung. Thế nhưng công an địa phương lại kết luận các đối tượng đánh dằn mặt phóng viên vì bị ép xe khi lưu thông trên đường.

Chiều 29/5, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 5 tại Sở TT&TT Lâm Đồng, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ hai phóng viên của Báo Lâm Đồng và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bị hành hung tại huyện Đạ Huoai, đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói công an huyện  đã xác định được hai đối tượng là Nguyễn Đăng Vương và Nguyễn Trí Phương.

Bất ngờ kết quả điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung ở Lâm Đồng ảnh 1  Đại tá Đinh Xuân Huy trả lời câu hỏi liên quan đến vụ phóng viên bị đánh

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai đi xe máy cùng chiều với ô tô của hai phóng viên từ xã Hà Lâm về thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai). Do bị ép xe nên Vương và Phương đã đánh dằn mặt phóng viên tại quán cà phê Cát Tường, và khai không quen biết 2 phóng viên này. Quá trình xác minh cũng xác định 2 đối tượng không quen biết doanh nghiệp. Vụ việc đang được công an huyện tiến hành xử lý.

Ngay tại cuộc họp, phóng viên N.N.D (công tác tại TTXVN, là một trong 2 phóng viên bị đe dọa, hành hung) đề nghị được nêu ý kiến phản bác nhưng ông Huy cho rằng đây là nội dung báo cáo của công an huyện, nếu phóng viên có nội dung gì khác cần cung cấp, công an tỉnh sẽ kiểm tra lại để xem xét cụ thể sau.

Ngày 30/5, trao đổi với các đồng nghiệp, phóng viên N.N.D cho rằng kết quả điều tra nói trên là vô lý, không phản ánh đúng bản chất của vụ việc. “Thứ nhất, buổi sáng hôm xảy ra vụ việc chúng tôi di chuyển bằng xe ô tô từ trụ sở Trung tâm Quản lý và Khai thác Công trình công cộng (gọi tắt là Trung tâm) ra quán cà phê thuộc địa bàn thị trấn Mađagui chứ không phải từ xã Hà Lâm ra.

Bất ngờ kết quả điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung ở Lâm Đồng ảnh 2 Bó dao rựa vứt cạnh ô tô của phóng viên

Thứ hai, đoạn đường chúng tôi di chuyển (dài khoảng 2km) là đường đôi rộng rãi nên không có chuyện ép xe máy đi cùng chiều. Thứ ba, trường hợp nếu bị ép xe thì tại sao các đối tượng không đi theo sát xe chúng tôi và ra tay hành hung khi chúng tôi đến quán cà phê mà phải chờ đến 30 phút sau mới ra tay?”, anh N.N.D nói.

Phóng viên N.N.D đề nghị Công an huyện Đạ Huoai tiến hành điều tra, xác minh lại; căn cứ thêm lời khai của 2 phóng viên để có kết luận chính xác hơn.

Như Tiền phong đã phản ánh, hay tin doanh nghiệp ngoài địa phương bị Trung tâm gây khó dễ khi đến mua hồ sơ mời thầu công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Đạ Huoai (tổng vốn dự toán 18 tỷ đồng), các phóng viên quyết định vào vai doanh nghiệp để xác minh.

Khi đến Trung tâm để mua hồ sơ dự thầu, các phóng viên cũng được thông báo đã hết hồ sơ, hẹn quay lại vào ngày mai. Thế nhưng khi hai phóng viên vừa rời khỏi Trung tâm để ra quán cà phê cách đó khoảng 2km thì bị người khác đeo bám. Có người vác bó dao rựa tới quăng cạnh ô tô, sau đó 2 đối tượng đến dằn mặt, hành hung phóng viên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.