Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League?

Bóng chạm nách Sissoko trước khi đập vào tay tiền vệ của Tottenham.
Bóng chạm nách Sissoko trước khi đập vào tay tiền vệ của Tottenham.
TPO - Cho dù có sự hỗ trợ của VAR (trợ lý trọng tài video), nhưng trọng tài Damir Skomina vẫn thổi phạt đền đầy tranh cãi trong trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool.

Ở trận chung kết Champions League 2018-2019 giữa Tottenham và Liverpool tại sân Wanda Metropolitano rạng sang nay, trọng tài Damir Skomina đã quyết định thổi phạt đền cho Liverpool chỉ sau thời điểm bóng lăn đúng 21 giây.

Ngay trong tình huống tấn công đầu tiên của Liverpool, Sadio Mane thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và tung ra pha tạt bóng tinh quái nhắm vào tay Moussa Sissoko. Ở thời điểm này, tiền vệ người Pháp cũng đang vung tay ra nhằm nhắc nhở các đồng đội bọc lót phía trong.

Pha quay chậm cho thấy bóng dường như chạm vào nách của Moussa Sissoko trước khi đập thêm vào phần  khuỷu tay của tiền vệ này và đổi hướng. Theo luật của FIFA, đây không bị xem là một lỗi bị thổi phạt đền, bởi lẽ bóng đã chạm vào một bộ phận khác của cầu thủ trước khi chạm tay.

Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League? ảnh 1 Cận cảnh tình huống Liverpool được hưởng phạt đền ở giây 21
Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League? ảnh 2 Mane nhắm bóng về phía tay Sissoko
Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League? ảnh 3 Tiền vệ người Pháp có pha vung tay khá vô duyên
Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League? ảnh 4 Trọng tài Damir Skomina ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Tottenham bị phạt đền oan uổng ở chung kết Champions League? ảnh 5
Đáng chú ý, cả trọng tài Damir Skomina và tổ VAR đều không nghĩ rằng ông này cần xem lại video để đưa quyết định chính xác hơn. Trên chấm 11m, Salah dễ dàng đánh bại thủ môn Tottenham, mang về bàn mở tỷ số cho Liverpool.

Chứng kiến bàn thua này, người hâm mộ Tottenham rất tức giận. Trên mạng xã hội, hàng nghìn người đặt câu hỏi về quyết định có phần quá dễ dàng của trọng tài Damir Skomina, đặc biệt trong thời điểm trận chung kết vừa bắt đầu chưa đầy 1 phút.

Một người có tên Matt Auld viết: “Từ khi nào luật bóng đá đổi thành bóng chạm nách cũng thổi phạt đền vậy?”

Aaron Greenbeck chua chát: “Nếu thế cũng được phạt đền thì bóng đá tiêu đời rồi”.

Philip Dannatt bực tức: “Rõ ràng không thể thổi phạt đền trong tình huống đó. Quyết định tệ hại chưa từng thấy. Còn VAR đang ở đâu rồi?”

Người có biệt danh Kane viết: “Phạt đền? Cái quái gì vậy, một trò hề ở trận chung kết Champions League. Bây giờ, các cầu thủ sẽ nhắm vào cánh tay đối phương để kiếm khoảng 15 quả phạt đền mỗi trận. Thật hài hước”.

Bàn thắng kể trên của Mohamed Salah cùng pha lập công của Divock Origi ở phút thứ 87 đã giúp Liverpool đánh bại Tottenham 2-0 ở trận chung kết, để lên ngôi vô địch Champions League 2018-2019. Đây là chức vô địch Champions League/Cup C1 thứ sáu trong lịch sử của The Kop (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).

MỚI - NÓNG