Nhà vô địch King's Cup 2019: Anh 'khách lạ' Curacao

Nhà vô địch King's Cup 2019: Anh 'khách lạ' Curacao
TP - Cuối cùng thì 5 cầu thủ đảo quốc Curacao đã giúp họ giành chiếc Cúp Nhà vua Thái Lan 2019 bằng những cú sút luân lưu chính xác phân thắng bại trong trận chung kết với Việt Nam tối qua trên đất Thái. Trong khi cả đội tuyển của họ đã không thể thắng chúng ta trong suốt 90+4 phút.

Curacao diện tích-dân số còn nhỏ và ít hơn cả huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng, nhưng mười mấy người của đội tuyển hòn đảo “tí hon” vùng Caribe này đều đang đá cho mười mấy câu lạc bộ tên tuổi khắp thế giới. Điều đó khiến mỗi cá nhân có thể vượt trội, nhưng xét toàn đội bóng thì chỉ cần thêm một chút may mắn nữa thôi đội tuyển chúng ta sẽ vượt qua để giành Cúp!

Một đối thủ rất thú vị với cái tên lạ lẫm đến nỗi có lẽ cả thầy Park và các cầu thủ nhà mình khi vào giải này mới tra trên mạng để xem nó… ở đâu?! Trong một giải đấu cũng hết sức thú vị mùa này. Vẫn chỉ với 4 đội bóng tham gia, nhưng giải lần này chứng kiến một đội của hơn 160 ngàn dân là Curacao “hạ gục” đội của hơn 1,3 tỷ dân là Ấn Độ với tỷ số áp đảo.

King’s Cup 2019 thú vị, còn bởi chúng ta đối mặt và phải giải cùng lúc nhiều ẩn số. Một là có thắng được tuyển Thái Lan không, sau 11 năm bất lực? Và nữa, là chạm mặt hiếm hoi với một đẳng cấp vượt trội thuộc hệ thống CONCACAF là Curacao.

Vế đầu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã giải thành công, dẫu khá chật vật và tốn sức. Khi thắng Thái Lan ở cấp đội tuyển ngay trên chính sân nhà và giải đấu của họ. “Chúng tôi đã đá trận chung kết với Thái Lan hôm mồng 5 vừa rồi và đã giành thắng lợi”. Thầy Park khá “tinh quái” với bình luận trên, trước khi bước vào trận chung kết gặp “khách lạ” Curacao chưa một lần so giày.

Ẩn số “lạ” Curacao thầy trò Park Hang Seo với trận đấu tối qua cũng đã giải được một cách gần như tuyệt đối. Với sự tỉnh táo, phối hợp mảng miếng, chủ động điều tiết nhịp độ nhiều lúc khá lạnh lùng. Dù bị dẫn bàn trước bởi một đối thủ mạnh hơn hẳn. Bàn thắng gỡ hòa của tuyển Việt Nam đã lại trở thành một ví dụ mới cho tài thay quân của thầy Park, cũng như tinh thần chiến đấu “tỉnh rụi” của các cầu thủ trên sân. Để càng thực sự khẳng định tầm vóc của bóng đá chúng ta thời điểm hiện tại. Với bất kể đối thủ nào, dù là những đội bóng lớn của châu Á, hay “đàn anh” đến từ lục địa khác.

Đây là lần thứ hai tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân tại King’s Cup. Sau 4 lần (cả trước và sau 1975) tham dự giải bóng đá giao hữu có tuổi đời 51 năm, và nằm trong hệ thống FIFA này. Lần về nhì trước đó vào năm 2006, thuộc về đội quân của HLV Alfred Riedl.
Anh “khách lạ” Curacao với lối đá hồn nhiên, nghệ sĩ thực lòng mà nói hoàn toàn xứng đáng với chiếc Cúp được trao tối qua. Còn chúng ta cũng thực lòng cám ơn cuộc so giày với những cầu thủ đẳng cấp ấy, để tự tin bước vào vòng loại World Cup sắp tới.

MỚI - NÓNG