Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn?

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Sau khi xảy ra va chạm với chiếc xe máy khiến hai nạn nhân văng lên lề đường nằm co giật, tài xế taxi mở cửa xuống nhìn một lúc rồi quay lưng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Ngày 28/6, liên quan đến vụ việc "Sau tai nạn, tài xế taxi mở cửa nhìn nạn nhân co giật rồi… bỏ đi"công an quận Tân Phú, TPHCM đã lấy lời khai của tài xế Đặng Tấn Phú (48 tuổi, lái xe taxi Vinasun) để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm khoảng 3h12 sáng 25/6, đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy mang biển số 59N1- 817.75 lưu thông trên đường Tân Hương, quận Tân Phú với tốc độ cao.

Đến giao lộ Võ Công Tồn, quận Tân Phú thì xảy ra va chạm với một chiếc taxi lưu thông cùng chiều đang rẽ trái khiến hai người trên xe văng vào lề đường khiến người phụ nữ tử vong, nam thanh niên có biểu hiện co giật, bị thương nặng.

Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn? ảnh 1 Cú tông khiến 2 nạn nhân văng vào lề đường.
Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn? ảnh 2 Tài xế taxi xuống xe đứng nhìn nạn nhân.
Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn? ảnh 3 Sau đó quay lưng lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, tài xế taxi mở cửa bước xuống đứng nhìn nạn nhân một lúc rồi lên xe điều khiển phương tiện bỏ đi khỏi hiện trường. Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (24 tuổi, quê Bến Tre) tử vong, anh Nguyễn Hoàng Long (16 tuổi, điều khiển xe máy) trọng thương.

Sau khi nhận tin báo, công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc.

Theo công an, tài xế taxi dừng lại hiện trường một lúc rồi lái xe bỏ đi, để mặc nạn nhân nằm co giật trên vỉa hè. Tuy nhiên, sau đó tài xế này đã đến cơ quan công an trình diện.

Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn? ảnh 4 Vụ việc khiến nhiều người bức xúc về hành vi của tài xế taxi.

Bước đầu, tài xế Phú khai nhận khi xảy ra tai nạn có dừng lại nhưng nhìn thấy hai nạn nhân nằm trên vỉa hè nên hoảng loạn, lên xe điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường mà không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi kiểm tra chất kích thích (ma tuý, nồng độ cồn) với tài xế và có kết quả âm tính, công an cho tài xế này tại ngoại trong quá trình điều tra.

Chiều 28/6, đại diện hãng taxi Vinasun cho biết, tài xế Phú có bằng lái xe hạng D, có nhiều năm kinh nghiệm lái xe. Trong thời gian lái taxi Vinasun (2014-2019), lái xe Phú được đánh giá khá tốt về tính cách hoà nhã, sinh hoạt chừng mực, chấp hành đúng pháp luật.

Sau khi xảy ra vụ việc, Vinasun đã ngưng việc ngay với tài xế Phú và bàn giao cho cơ quan điều tra làm việc. “Việc xác định hành vi của lái xe Phú vi phạm pháp luật như thế nào, ở mức độ nào sẽ được làm rõ trong kết luận điều tra. Sau đó Cty sẽ xử lý theo quy chế của Cty với lái xe”, đại diện Vinasun thông tin.

Vì sao tài xế taxi đứng nhìn nạn nhân co giật rồi bỏ đi sau tai nạn? ảnh 5 Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 3h sáng 25/6, đến trưa cùng ngày vẫn chưa được giải quyết xong.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Tri Đức (đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, chưa bàn đến vấn đề trách nhiệm hình sự của người gây tai nạn, nhưng với hành vi của tài xế bỏ mặc nạn nhân la hét... nhìn rồi bỏ đi như camera ghi lại thì đây là hành vi vô đạo đức.

Luật sư Đức cho rằng, trong quá trình cơ quan CSĐT sở tại tiến hành điều tra nếu có đủ bằng chúng về các hành vi trên của tài xế về việc gây tai nạn rồi bỏ đi thì người này có thể bị truy tố về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết tăng nặng “Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn” theo điểm c, khoản 2, Điều 260 BLHS hiện hành với khung hình phạt tù “ từ 03 năm đến 10 năm”. Ngoài ra “Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.”

MỚI - NÓNG