Nước mắt trùng phùng của cô gái lưu lạc xứ người sau 22 năm bị lừa bán

Cô Hon (bìa phải) xúc động gặp lại anh trai .Ảnh: Duy Chiến
Cô Hon (bìa phải) xúc động gặp lại anh trai .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trưa hôm nay (3/7), tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn diễn ra buổi gặp mặt, bàn giao cô Nguyễn Kim Hon cho đại diện gia đình để trở về tỉnh Bạc Liêu sau thời gian dài bị lừa bán sang đất khách, quê người.

Trước đó, chiều 27/6, tại khu vực biên giới Lạng Sơn, lực lượng chức năng địa phương tiếp nhận cô Nguyễn Kim Hoa (SN 1976), trú tại  ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trong tinh thần hoảng loạn, không nói sõi tiếng Việt.

Sau đó, cô Hon được đưa về Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn thăm khám bệnh, chăm sóc.

Ngày 1/7, với sự quan tâm, giúp đỡ rất tích cực của Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” (thành phố Lạng Sơn) và sự chia sẻ thông tin của cộng đồng mạng xã hội, cô Hon đã tìm được gia đình sau 22 năm lưu lạc.

Theo lời kể của cô Hon, tháng 5 năm 1997, cô bị một người đàn ông lừa đánh thuốc mê rồi bán sang Trung Quốc, sau đó làm vợ cho một người đàn ông ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Cuộc đời lưu lạc nơi đất khách quê người khiến cô Hon tâm lý không bình thường, không nói được tiếng Việt.

Sáng 3/7, ông Nguyễn Văn Tảng (SN 1964, anh trai cô Hon) đã thay mặt gia đình ở Bạc Liêu ra Lạng Sơn gặp mặt, đón nạn nhân hồi hương.

 Clip cô Hon gặp lại anh trai sau 22 năm lưu lạc. Nguồn facebook Yen pham

Trước hoàn cảnh gia đình cô Hon rất khó khăn, CLB “Thắp sáng niềm tin”, cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn đã động viên, tặng nhiều quà cùng số tiền gần 4 triệu đồng để giúp cô Hon có điều kiện về quê thuận lợi.

Vào lúc 17h chiều nay, đại diện gia đình và cô Hon đã rời Lạng Sơn.

Họ rất xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả các các cơ quan ban ngành, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm cùng các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng để cô Hon được trở về đoàn tụ với gia đình nhanh chóng, thuận lợi.

Nước mắt trùng phùng của cô gái lưu lạc xứ người sau 22 năm bị lừa bán ảnh 1

Nhờ sự giúp đỡ của CLB "Thắp sáng niềm tin" và cộng đồng mạng, chỉ sau 2 giờ đồng hồ, cô Hon đã tìm được gia đình .Ảnh: Duy Chiến

Nước mắt trùng phùng của cô gái lưu lạc xứ người sau 22 năm bị lừa bán ảnh 2 CLB "Thắp sáng niềm tin" tặng quà hỗ trợ nạn nhân (cô Hon ở giữa)  .Ảnh: Duy Chiến
Nước mắt trùng phùng của cô gái lưu lạc xứ người sau 22 năm bị lừa bán ảnh 3 Phóng viên báo Tiền Phong tặng quà cho cô Hon .Ảnh: Duy Chiến
Nước mắt trùng phùng của cô gái lưu lạc xứ người sau 22 năm bị lừa bán ảnh 4 Niềm vui đoàn tụ giữa gia đình cô Hon cùng các ban ngành, tổ chức thiện nguyện ở tỉnh Lạng Sơn, trước khi nạn nhân hồi hương về Bạc Liêu .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.