Juventus đưa ra đề nghị 'khó tin' dành cho Lukaku

Romelu Lukaku có thể rời M.U trong những ngày tới.
Romelu Lukaku có thể rời M.U trong những ngày tới.
TPO - Nhằm qua mặt Inter Milan trong thương vụ chiêu mộ Romelu Lukaku, Juventus đã lên kế hoạch dùng tiền đạo Paulo Dybala như một sự trao đổi. Cần biết rằng, từ lâu HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U cũng đã rất kết chân sút người Argentina.

Tương lai của Romelu Lukaku vẫn đang là một dấu hỏi lớn tại M.U. Tiền đạo người Bỉ đã công khai ý định ra đi sau khi cảm thấy mình không còn được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Theo chiều ngược lại, nhà cầm quân người Na Uy cũng bóng gió, mùa tới ông sẽ trao cơ hội nhiều hơn cho Mason Greenwood – chân sút mới 17 tuổi và đã liên tục ghi bàn trong loạt giao hữu vừa qua.

Được biết, Inter Milan là đội bóng đã theo đuổi Lukaku suốt kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 mở cửa. Tuy nhiên, việc M.U hét giá quá cao, lên đến 75 triệu bảng, bằng với con số họ từng trả để có tiền đạo người Bỉ từ Everton, đã khiến cho thương vụ trên vẫn đang dậm chân tại chỗ. Inter Milan khó lòng đáp ứng con số kể trên mà “Quỷ đỏ” đưa ra.

Biết được cái khó của Inter Milan, ban lãnh đạo Juventus đã ngay lập tức vào cuộc. Tờ Sky Sports cho biết, đội bóng thành Turin là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ kí của Lukaku. Theo đó, thay vì đáp ứng yêu cầu của M.U bằng tiền, họ sẽ dùng tiền đạo Paulo Dybala như một sự trao đổi. Được biết, Dybala hiện cũng được định giá vào khoảng 75 triệu bảng.

Theo Sky Sports, Dybala có mâu thuẫn sâu sắc với ban lãnh đạo Juventus liên quan đến vấn đề lương bổng và muốn ra đi tìm bến đỗ mới, nơi anh có thể hưởng mức thu nhập cao hơn. Chưa kể, chân sút người Argentina này cũng không muốn tiếp tục phải sống dưới cái bóng quá lớn của Cristiano Ronaldo.

Từ lâu, HLV Solskjaer cũng đã dành sự ngưỡng mộ rất lớn cho Dybala và luôn hy vọng có thể mang tiền đạo người Argentina này tới Old Trafford để làm mới hàng công. Giờ đây, khi Juventus vì muốn có “cục nợ” Lukaku mà sẵn sàng nhả Dybala, nhà cầm quân người Na Uy có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

MỚI - NÓNG