Mở lớp học trái phép, cô giáo đánh bầm tím học sinh

Mở lớp học trái phép, cô giáo đánh bầm tím học sinh
TPO - Mặc dù có bằng Đại học Sư phạm nhưng bà Lê Thị Chiều không đăng ký mở lớp dạy học. Trong quá trình dạy thêm, do học sinh nói ngọng và hay quên nên bà Chiều dùng thước đánh vào chân tay và dúi đầu em H. (9 tuổi) khiến cơ thể em này bị bầm tím nhiều chỗ.

Hôm nay (31/7), Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Hạ Long xác minh, làm rõ sự việc gia đình một bé gái tại phường Hùng Thắng (TP Hạ Long) tố giáo viên đánh con mình bầm tím nhiều chỗ.

Mở lớp học trái phép, cô giáo đánh bầm tím học sinh ảnh 1 Em H. (9 tuổi) bị cô giáo dùng thước đánh bầm tím 2 tay.

Theo đó Chiều 30/7, sau khi đón con tại lớp học thêm do cô Lê Thị Chiều giảng dạy (địa chỉ khu 1, phường Hùng Thắng), chị Vũ Thị Ngoan (trú tại phường Hùng Thắng) phát hiện con gái mình là P.V.K.H (SN 2010) có nhiều vết bầm tím ở tay, tấy đỏ ở trán và má. Lúc này, cháu H nói bị cô Chiều dùng thước và tay chân đánh, tiếp đó dúi mạnh đầu xuống bàn vì không đọc được một số từ trong bài học.

Ngay sau đó gia đình bé gái đã báo công an phường Hùng Thắng và đưa thông tin lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đã triệu tập bà Chiều lên làm việc. Tại đây, bà Chiều thừa nhận việc dùng thước kẻ nhựa dài 20cm đánh vào má và 2 cánh tay cháu H do nói ngọng và hay quên.

Được biết, bà Chiều cùng gia đình chuyển tới địa phương từ tháng 5, có bằng tốt nghiệp ĐH Sư phạm nhưng không công tác tại cơ sở giáo dục nào mà nhận dạy thêm rèn chữ cho 3 em nhỏ tại nhà riêng.

UBND phường Hùng Thắng đã lập biên bản đình chỉ việc dạy học trái phép của bà Chiều.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.