Đắk Nông: Sạt lở đất, cả một gia đình bị vùi chết thương tâm

Hiện trường vụ vùi lấp khiến cả gia đình anh H bị thiệt mạng
Hiện trường vụ vùi lấp khiến cả gia đình anh H bị thiệt mạng
TPO - Cả 3 thành viên của một gia đình bị vùi lấp, trong đó người mẹ đang mang thai. Phải hơn 1 ngày sau người dân mới phát hiện rồi trình báo chính quyền địa phương.

Ngày 8/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông xác nhận, mưa lớn kéo dài vào chiều ngày 7/8 đã khiến đất đá bị sạt lở, vùi lấp 1 căn nhà có 3 người đang ở trong đó.

Nạn nhân là cả gia đình của anh Trần Văn H. (SN 1991, trú xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp), trong đó có anh H và vợ là chị Đỗ Thị Y. (SN 1994) cùng con gái Trần Thị D. (SN 2017). Chị Y. đang mang thai đứa con thứ 2.

Đắk Nông: Sạt lở đất, cả một gia đình bị vùi chết thương tâm ảnh 1Thi thể gia đình xấu số bị vùi lấp

Do khu vực gia đình các nạn nhân sinh sống ít người qua lại nên đến sáng 8/8, người dân mới phát hiện rồi báo với chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo địa phương, hiện việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Do lượng lớn đất đá vùi lấp, trời lại mưa lớn nên phải dùng máy múc và vòi để hút đất .

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể của cả 3 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy.

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Đắk Nông diễn biến hết sức phức tạp. Hiện phía Bắc tỉnh đã ngớt mưa nhưng nước sông Sêrêpok tiếp tục dâng cao. Trong khi đó, phía Nam tỉnh Đắk Nông vẫn có mưa lớn, kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập úng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.