Thái Lan xin lỗi vì màn đấu võ, Malaysia ăn mừng kiểu 'giấc ngủ bình yên'

Thái Lan xin lỗi vì màn đấu võ, Malaysia ăn mừng kiểu 'giấc ngủ bình yên'
TPO - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi đội tuyển U15 nước này khơi mào cho màn loạn đả với các cầu thủ Malaysia ở trận chung kết Giải U15 Đông Nam Á 2019.

Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ hai trong trận chung kết tối 9/8, thời điểm Thái Lan đang bị đối thủ Malaysia dẫn trước 1-2. Do giận dữ vì thái độ câu giờ của cầu thủ Malaysia nên các cầu thủ Thái Lan đã xô xát, rồi lao vào đánh nhau với các cầu thủ Malaysia. 

Trọng tài chính đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Kongpop Kroirak bên phía Thái Lan và Khairil Zain của Malaysia. Kết quả chung cuộc U15 Malaysia thắng Thái Lan 2-1 để lên ngôi vô địch.

Vụ bạo lực trong trận chung kết đã để lại hình ảnh không đẹp của một giải đấu trẻ. Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đăng tải những dòng xin lỗi người hâm mộ xứ chùa Vàng trên trang chủ của họ.

“Chúng tôi không thể bỏ qua chuyện này. Chúng tôi đã cảnh cáo nội bộ và tiến hành điều tra sơ bộ về sự việc. Chúng tôi sẽ nỗ lực để những chuyện tương tự không xảy ra trong tương lai”, FAT thông báo.

FAT cũng khẳng định sẽ giáo dục lại các cầu thủ cũng như các thành viên ban huấn luyện về cách hành xử, sử dụng mạng xã hội và giao tiếp ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đồng thời sẽ tiếp thu mọi bình luận của người hâm mộ. 

Cũng trong ngày 9/8, U18 Thái Lan nhận thất bại sốc 3-4 trước U18 Campuchia trong khuôn khổ bảng B giải U18 Đông Nam Á 2019 đang được tổ chức tại Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích đội bóng vì coi đây là thất bại "không thể chấp nhận được".

FAT cho biết: “Chúng tôi nhận được phản ánh về việc HLV trưởng U18 có những lời qua tiếng lại với CĐV trên mạng xã hội sau trận đấu với U18 Campuchia. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi toàn thể cổ động viên - những người luôn sát cánh cùng bóng đá Thái Lan, đặc biệt là những ai liên quan đến sự việc”.

U15 Malaysia chế giễu đồng nghiệp Thái Lan

Hạnh phúc và sung sướng với ngôi  vô địch giải U15 Đông Nam Á, các thành viên của đội tuyển Malaysia đã ăn mừng đầy phấn khích ngay trong phòng thay đồ. Và màn ăn mừng ấy lại thêm một lần xát muối vào trái tim các CĐV Thái Lan. Cụ thể, các cầu thủ U15 Malaysia học cách ăn mừng theo kiểu “giấc ngủ bình yên” từ các đàn anh ở đội tuyển quốc gia tại kỳ AFF Cup 2018.

Còn nhớ, ở giải đấu năm ngoái, trước trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia, thủ môn Chatchai của Thái Lan từng phát biểu sốc khi chúc đối thủ ngủ ngon bởi anh cho rằng trận đấu ngày mai sẽ là cơn ác mộng với đội tuyển Malaysia. Song "gậy ông đập lưng ông", Chatchai cùng các đồng đội mới là những người nhận thất bại chung cuộc và dừng bước đầy cay đắng ở bán kết.

Thái Lan xin lỗi vì màn đấu võ, Malaysia ăn mừng kiểu 'giấc ngủ bình yên' ảnh 1 U15 Malaysia ăn mừng kiểu "giấc ngủ bình yên".

Đội tuyển Malaysia giành vé vào chơi chung kết với đội tuyển Việt Nam, ngay lập tức các ngôi sao của đội bóng này cũng như báo chí và CĐV bóng đá Malaysia đã liên tiếp có những hành động, lời nói mang tính châm biếm nhắm vào Chatchai, khiến cho thủ thành này cho tới nay chưa một lần lên tiếng nhắc lại những gì mình đã nói trước đó.

Với chiến thắng trước U15 Thái Lan, U15 Malaysia đã có lần thứ 2 vô địch giải U15 Đông Nam Á. Càng hạnh phúc hơn với thầy trò Maniam Pachaiappan khi họ đoạt cúp ngay trên sân của đối thủ.

MỚI - NÓNG