Người tình của Phượng Chanel lựa chọn thể hiện liên khúc Chiều nước lũ (sáng tác: Vinh Sử) và Nước mặn miền Tây nói về những đau thương, mất mát của người dân trong siêu bão Linda 1997 và mới đây nhất là hạn mặn khốc liệt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
“Tiết mục của Quách Ngọc Ngoan đã khơi gợi lại trong tôi hình ảnh cứu trợ thiên tai năm ấy. Lúc đó về một chút là tôi khóc. Trong lòng nó sao sao, không diễn tả được. Bắt đầu từ đó, tôi nguyện rằng cứ có tiền là tôi sẽ đi từ thiện”, Phi Nhung nghẹn ngào kể về chuyến đi thiện nguyện của mình.
Phi Nhung được đồng nghiệp và khán giả yêu mến vì là một trong những nghệ sĩ miệt mài làm từ thiện nhất, lại khá kín tiếng. Mỗi khi từ nước ngoài về lại quê hương, nữ ca sĩ đều dành thời gian đi phát quà, giúp đỡ cho bà con ở những vùng đất khó khăn, các mái ấm trẻ em cơ nhỡ. Hiện Phi Nhung cũng là mẹ nuôi của rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ mục tiêu tới đây của chị là xây dựng mái ấm cho những người cao tuổi.