Có tiền, có quyền, sếp già 'đổ đốn' với tình trẻ rồi nhận cái kết đắng cay

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, không phải mình chị chịu cảnh chồng "dở chứng" cặp bồ khi có quyền, có tiền trong tay đâu.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Say tình cô kế toán trẻ, sếp già 'bay' cả ghế lẫn tiền, không phải mình chị chịu cảnh chồng "dở chứng" cặp bồ khi có quyền, có tiền trong tay đâu.

Nhiều ông chồng "cơm rau muống ở nhà, cơm thịt gà vào khách sạn" lắm chị ạ, nên thôi chị cũng không cần quá dằn vặt, quá đau khổ làm gì, bởi chuyện không may cũng đã xảy ra, quyền chức của chồng đã mất, tiền mất mát của công ty sớm muộn gì gia đình chị cũng phải bồi hoàn. Thay vì ngồi đó thở than buồn rầu, nếu còn tình cảm với chồng chị nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật đó để vợ chồng chung tay giải quyết êm thấm việc này.

Chồng chị đã ở vào cái tuổi sắp về hưu của một công chức, lại ở vào vị trí cao nhất của công ty, không thể nói là anh ấy trẻ người non dạ hay bồng bột, nông nổi mà chuyện cặp bồ, để hưởng lạc là có tính toán, có kế hoạch cả đấy chị ạ.

Vì vậy chị không phải phân tích, không phải khuyên nhủ làm gì cho mất thời gian khi mà chị biết chồng gia trưởng, độc đoán và tính nóng như lửa. Chị cứ mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề, anh ấy đã sai rồi, chẳng có lí do gì anh ấy chửi bới hay hành hung chị nếu lẽ phải thuộc về chị.

Vợ chồng chị đã lớn tuổi, các con cũng đã trưởng thành, làm thế nào để sự việc đáng hổ thẹn này càng ít người đàm tiếu càng tốt. Mong chị tỉnh táo quyết đoán và tháo gỡ tình huống éo le này một cách hợp tình, hợp lí để níu giữ hạnh phúc gia đình chị nhé.

MỚI - NÓNG