M.U giành vé vào bán kết Europa League sau trận khổ chiến

Fernandes giải cứu M.U ở hiệp phụ.
Fernandes giải cứu M.U ở hiệp phụ.
TPO - Thi đấu thiếu hiệu quả, M.U chỉ có thể đánh bại Copenhagen sau 120 phút trong trận tứ kết Europa League rạng sáng nay.

Trước trận đấu, M.U được đánh giá cao hơn Copenhagen về mọi mặt. HLV Ole Solskjaer tung ra đội hình rất mạnh, bao gồm phần lớn bộ khung yêu thích của ông với Paul Pogba, Fernandes, Greenwood, Martial và Rashford. Trong khi đó, Copenhagen có bất ngờ nhỏ trong đội hình xuất phát khi tiền đạo sinh năm 2002, Mohammed Daramy được ra sân ngay từ đầu.

Với sức mạnh vượt trội, M.U dễ dàng giành quyền kiểm soát bóng. Tuy vậy, họ tấn công bế tắc trước hàng thủ lùi sâu và chơi kỷ luật của Copenhagen. Không tạo ra sức ép đủ lớn, M.U suýt thủng lưới ở phút 17 sau đường chuyền ẩu của Fred, nhưng Pogba và Maguire đã thi đấu lăn xả để cản phá các cú sút liên tiếp của Copenhagen.

Phải đến phút 45, M.U mới đưa được bóng vào lưới của Copenhagen. Từ quả đánh đầu của Martial, Greenwood thoát xuống rất nhanh và hạ gục thủ môn Karl-Johan Johnsson ở góc hẹp. Tuy nhiên, tổ VAR xác định Greenwood đã việt vị và từ chối bàn thắng của M.U.

M.U giành vé vào bán kết Europa League sau trận khổ chiến ảnh 1 Greenwood ăn mừng hụt ở phút 45.
Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. M.U vẫn là đội chủ động tấn công nhưng không có đủ chính xác để ghi bàn. Phút 64, Fernandes có pha sút xa cực đẹp khiến thủ môn Copenhagen đứng nhìn, nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra ngoài. Ngay sau đó, M.U suýt phải trả giá khi để lọt Rasmus Falk, nhưng các cầu thủ áo trắng cũng dứt điểm tệ không kém. Những phút cuối trận, M.U trông chờ nhiều vào các tình huống sút xa. Sau Fernandes, Martial có cú đá sở trường ở phút 84, nhưng thủ môn Johnsson xuất thần cản phá, qua đó giữ được tỉ số 0-0 hết 90 phút chính thức. Bước vào hiệp phụ đầu tiên, M.U tăng tốc. Họ tỏ rõ quyết tâm phân thắng bại thay vì phải đá luân lưu 11m. Phút 93, nỗ lực của M.U được đền đáp. Từ pha tấn công trung lộ đẹp mắt, Martial bị hậu vệ áo trắng phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fernandes bình tĩnh đánh bại thủ môn Johnsson, mang về bàn mở tỉ số cho Quỷ đỏ. Có bàn thắng khai thông bế tắc, M.U có nhiều cơ hội hơn hẳn. Phút 115, họ có thời cơ rõ ràng để nhân đôi cách biệt, nhưng cú sút của Mata vẫn bị Johnsson dùng chân cản phá. Cú đá bồi của Lindelof lại đưa bóng trúng cột dọc. Trong 15 phút hiệp phụ thứ 2, M.U chủ động làm chậm trận đấu và câu giờ. Trong khi đó, Copenhagen tấn công đơn điệu bằng các đường tạt bổng và không mang lại kết quả. Tỉ số 1-0 được giữ hết 120 phút và M.U trở thành đội thứ 2 giành vé vào bán kết sau Inter Milan. Theo thống kê, M.U có đến 26 lần dứt điểm ở trận này, trong đó có 14 cú dứt điểm trúng khung thành. Tuy vậy, họ chỉ có 1 bàn thắng. Việc hàng công thi đấu thiếu hiệu quả là lý do chính khiến Quỷ đỏ mất sức hơn mức cần thiết. Ở vòng bán kết, M.U sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Sevilla và Wolves.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.