RB Leipzig gây sốc, Atletico Madrid dừng bước ở tứ kết

RB Leipzig bất ngờ loại Atletico Madrid ở vòng tứ kết
RB Leipzig bất ngờ loại Atletico Madrid ở vòng tứ kết
TPO - Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về kinh nghiệm và đẳng cấp nhưng RB Leipzig đã bất ngờ đánh bại Atletico Madrid ở tứ kết Champions League. Với chiến thắng này, đội bóng Đức sẽ gặp PSG ở vòng bán kết.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử RB Leipzig góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Xét đẳng cấp và kinh nghiệm, đội bóng Đức không thể sánh với Atletico Madrid, CLB đã từng 2 lần vào chung kết dưới thời HLV Diego Simeone. Chưa kể, ở trận tứ kết rạng sáng nay, RB Leipzig không còn sự phục vụ của tiền đạo Timo Werner, người đã chuyển sang khoác áo Chelsea.

Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng RB Leipzig lại thể hiện lối chơi rất tự tin. Họ chủ động gây sức ép, đá pressing tầm cao khiến Atletico Madrid lúng túng. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra không quá hấp dẫn bởi HLV Diego Simeone chủ động áp dụng đấu pháp chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ cơ hội từ những pha phản công.

Trước lối chơi thận trọng của Atletico Madrid, RB Leipzig tạo ra thế trận áp đảo về tỉ lệ cầm bóng trong hiệp 1 nhưng lại không có nhiều cơ hội để dứt điểm. Trong khi đó, đội bóng Tây Ban Nha đã có 2 cơ hội nhưng cả Savic và Carrasco đều không thể tận dụng.

Khác với diễn biến nhạt nhòa trong hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ cao hơn ở hiệp đấu thứ 2. Với lối chơi tấn công chủ động, RB Leipzig đã gây sức ép khá lớn về phía khung thành của Jan Oblak và họ đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 50. Từ tình huống đưa bóng vào bên cánh phải của Marcel Sabitzer, tiền vệ Dani Olmo đã thoải mái thực hiện cú đánh đầu ở cự ly gần không cho thủ thành Oblak cơ hội cản phá.
RB Leipzig gây sốc, Atletico Madrid dừng bước ở tứ kết ảnh 1 Atletico Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy tự tin của RB Leipzig
Sau bàn thua bất ngờ này, HLV Diego Simeone buộc phải tăng cường hàng công bằng việc tung tiền đạo Joao Felix vào sân thay Hector Herrera. Atletico Madrid nhanh chóng chuyển từ thế trận phòng ngự sang tấn công. Và cũng chính Joao Felix là người đã tạo ra sự khác biệt với pha đi bóng buộc Klostermann phải phạm lỗi ở phút 69. Trọng tài lập tức cho Atletico Madrid được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đánh bại thủ thành Gulacsi, gỡ hòa 1-1 cho Atletico Madrid. Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Atletico Madrid tiếp tục chơi tấn công với mục tiêu giải quyết trận đấu trong 90 phút. HLV Simeone cũng đã tung tiền đạo Alvaro Morata vào sân thay Diego Costa. Trận đấu diễn ra quyết liệt và giằng co ngay ở khu vực giữa sân. Sự thận trọng nhất định của cả 2 đội khiến phần còn lại của trận đấu không có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Những tưởng RB Leipzig và Atletico Madrid sẽ phải bước vào hiệp phụ thì ở phút 88, may mắn lại mỉm cười với đội bóng Đức. Không ai khác, cầu thủ được tung vào sân thay người, Tyler Adams đã thực hiện cú sút ở mép ngoài vòng cấm. Bóng đã chạm chân Savic đổi hướng khiến Oblak không thể cản phá. Bàn thua ở phút 88 đã đẩy Atletico Madrid vào tình thế vô cùng khó khăn. Đội bóng Tây Ban Nha vùng lên dữ dội ở những phút cuối cùng nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 1-2. Trận thua đáng tiếc này đã khiến thầy trò Diego Simeone phải dừng bước ở tứ kết dù trước đó, họ được đánh giá rất cao sau khi loại nhà ĐKVĐ Liverpool. Ngược lại, RB Leipzig đã tạo ra kì tích với tấm vé bán kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Ở vòng 4 đội, thầy trò Julian Nagelsmann sẽ chạm trán PSG, đội bóng trước đó đã vượt qua Atalanta đầy kịch tính.
MỚI - NÓNG