Thua sốc Lyon, ngôi sao của Man City chỉ muốn về với vợ

De Bruyne thất vọng với cách Man City bị loại năm này qua năm khác.
De Bruyne thất vọng với cách Man City bị loại năm này qua năm khác.
TPO - Kevin de Bruyne tỏ ra rất chán nản sau khi Man City thua sốc Lyon với tỉ số 1-3 ở tứ kết Champions League.

Rạng sáng nay, Man City bất ngờ thảm bại 1-3 trước Lyon cho dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Đội bóng Pháp vượt lên dẫn trước từ hiệp một nhờ bàn thắng của Maxwel Cornet, nhưng De Bruyne kịp tỏa sáng, câng bằng tỉ số 1-1 ở giữa hiệp hai.

Trong thế trận giằng co, Man City liên tiếp mắc sai lầm và để cho Moussa Dembele lập cú đúp ở những phút cuối. Đáng chú ý, khi tỉ số đang là 2-1 cho Lyon, Raheem Sterling đã bỏ lỡ cơ hội ở cự ly chưa đầy 5 mét trước khung thành trống.

Quá chán nản với thất bại của đội nhà, De Bruyne cho biết bây giờ anh chỉ muốn về với vợ và gia đình để nghỉ ngơi. Ngôi sao người Bỉ nói: “Tôi cần trở về nhà ngay bởi lẽ vợ tôi đang mong chờ. Tôi cần một cái gì đó khác vào thời điểm này”.

“Thêm một mùa giải nữa và mọi thứ không thay đổi. Hiệp một, chúng tôi chơi không đủ tốt. Hiệp hai, chúng tôi chơi xuất sắc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 và có thêm vài cơ hội. Nhưng cuối cùng tỉ số lại là 2-1, 3-1 cho họ”.

“Hiệp hai chúng tôi chơi tốt và tạo ra sức ép liên tục về phía khung thành của họ. Chúng tôi tấn công tốt hơn. Ngay cả khi tỉ số là 2-1, chúng tôi vẫn có cơ hội nếu Sterling ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng điều đó không xảy ra và họ ghi bàn thứ 3, trận đấu chấm dứt. Lyon không thực sự tạo ra cơ hội ở trận này, nhưng chúng tôi có một bài học lớn”.

Như vậy, Man City đã kết thúc mùa giải 2019/2020 không mấy thành công khi chỉ giành được Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Tại Premier League, họ về đích thứ 2 sau Liverpool trong khi tại FA Cup, họ bị Arsenal loại ở bán kết.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.