Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran

TPO - Những thông tin chi tiết liên quan đến vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Iran - Mohsen Fakhrizadeh đã được hé lộ hôm thứ Bảy bởi một nhà báo thạo tin.

Chi tiết vụ ám sát ông Fakhrizadeh

Theo nhà báo Mohamad Ahwaze, một nhóm 12 thành viên “được đào tạo và có sự hỗ trợ của cơ quan an ninh, tình báo nước ngoài” đã được triển khai tới thành phố Absard, cách thủ đô Tehran của Iran 50 dặm về phía Đông.

Absard là một thành phố trên núi, có dân số khoảng 10.000 người. Tại đây, chuyên gia Mohsen Fakhrizadeh (59 tuổi) có một khu biệt thự.

Ngoài 12 thành viên chủ chốt, nhóm ám sát ông Fakhrizadeh còn có 50 người khác làm công việc hậu cần. Nhưng không rõ nhóm 50 người này ở Iran hay ở nước ngoài.

Nhóm thủ phạm theo dõi mọi động thái của ông Fakhrizadeh, và biết rằng ông sẽ di chuyển từ Tehran đến Absard vào thứ Sáu, 27/11.

Họ lập kế hoạch tấn công một bùng binh gần Absard, trên đại lộ dẫn vào thành phố.

Một chiếc Hyundai Santa Fe với 4 hành khách, 4 xe mô tô, 2 tay súng bắn tỉa và một chiếc bán tải Nissan (gắn bom) đã đợi sẵn xe riêng của ông Fakhrizadeh.

Nửa giờ trước khi đoàn 3 xe chống đạn của ông Fakhrizadeh đến, khu vực quanh vụ tấn công bất ngờ bị cắt điện.

Khi đoàn xe của ông Fakhrizadeh đi qua, chiếc Nissan phát nổ, làm hư hỏng cột điện gần đó. Sức công phá của vụ nổ khiến mảnh vỡ của chiếc xe hơi văng ra xa ít nhất 300m.

Chiếc xe chở ông Fakhrizadeh sau đó trở thành mục tiêu của 12 sát thủ, trong đó có 2 tay súng bắn tỉa.

Nhóm này nã súng về phía ông Fakhrizadeh, và các vệ sĩ của ông lập tức bắn trả.

Theo một nguồn tin bị rò rỉ, chuyên gia hạt nhân Iran bị lôi ra khỏi xe vì nhóm tay súng “muốn đảm bảo rằng ông sẽ chết”.

Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran ảnh 1

Số 1: Đoàn 3 xe chống đạn của ông Fakhrizadeh tiến vào thành phố Asbard. Số 2: Chiếc Nissan gắn bom phát nổ. Số 3: Chiếc Huyndai Santa Fe cùng 4 xe mô tô và 2 tay súng bắn tỉa chờ sẵn, lập tức nổ súng sau vụ nổ của chiếc Nissan. Số 4: Thủ lĩnh nhóm tấn công lôi ông Fakhrizadeh ra ngoài và ám sát. 

Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran ảnh 2

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: EPA

Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran ảnh 3

Ảnh: EPA

Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran ảnh 4

Chiếc xe trong đoàn xe của ông Fakhrizadeh. Ảnh: IRIB

Sau vụ tấn công, nhóm thủ phạm nhanh chóng tẩu thoát mà không chịu bất kì tổn thất nào.

Một chiếc trực thăng của cảnh sát nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường để đưa ông Fakhrizadeh và những người bị thương khác đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm nhân viên an ninh của ông Fakhrizadeh tỏ ra ngạc nhiên khi biết bệnh viện bị cắt điện.

Sau đó, các nạn nhân được chuyển đến Tehran.

Iran đổ lỗi cho Israel

Vào lúc 19h30’ giờ địa phương ngày 27/11, Ngoại trưởng Iran - Javad Zarif thông báo “một nhà khoa học lỗi lạc của Iran đã bị sát hại với sự trợ giúp nghi là của Israel”.

Thi thể của ông Fakhrizadeh nằm trong quan tài phủ quốc kì ở một nhà thờ Hồi giáo, trung tâm Tehran. Tại đây, Bộ trưởng Tư pháp Iran, Ebrahim Raisi, cầu nguyện trước thi thể ông Fakhrizadeh trong một cảnh tượng tang tóc. 

Nguồn thạo tin hé lộ chi tiết vụ phục kích, ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu Iran ảnh 5

Quan chức Iran cầu nguyện trước thi thể ông Fakhrizadeh. Ảnh: AP

Cái chết của ông Fakhrizadeh khiến căng thẳng trong khu vực tăng vọt, khi Iran cáo buộc Israel cố gắng kích động chiến tranh bằng cách giết chết nhà khoa học lỗi lạc - người mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng kêu gọi trong một cuộc họp báo rằng: “Hãy nhớ cái tên đó”.

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công, và nói rằng Iran sẽ trả đũa vụ sát hại Fakhrizadeh vào “thời điểm thích hợp”.

Cuộc tấn công hôm thứ Sáu xảy ra chỉ vài ngày trước sự kiện tưởng niệm 10 năm ngày nhà khoa học hạt nhân Iran - Majid Shahriari bị sát hại. Tehran cũng cho rằng Israel đứng đằng sau vụ tấn công này. Vụ việc xảy ra khi phương Tây đang lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Israel cho đến nay vẫn từ chối bình luận về cái chết của ông Fakhrizadeh.

Các quan chức cấp cao của Israel trong tuần trước dự đoán sẽ có “một giai đoạn rất nhạy cảm” trong những tuần tới, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp hết nhiệm kì.

Theo báo cáo của Axios, trong một nỗ lực thận trọng, Israel đang chuẩn bị cho các đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran.

Thông tin này được đưa ra không lâu sau khi tờ New York Times đưa tin ông Trump từng hỏi các cố vấn cấp cao về khả năng tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Cụ thể, ngày 11/11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra một báo cáo cho thấy kho dự trữ uranium của Iran đã đạt tới 12 lần mức giới hạn 300kg được đặt ra trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (còn gọi là Thỏa thuận Iran).

Một ngày sau đó, một cuộc họp đã được tổ chức ở phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Tại đây, ông Trump hỏi các cố vấn an ninh quốc gia cấp cao về những phản ứng có thể có, cũng như cách tốt nhất để đáp trả Iran.

Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley là những cố vấn cấp cao đã thuyết phục Tổng thống không theo đuổi một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Kết thúc cuộc họp, các quan chức rời khỏi phòng Bầu dục vì nghĩ rằng đã thuyết phục được ông Trump từ bỏ hẳn ý định tấn công tên lửa nhằm vào Iran.

Nhưng các nguồn tin của NY Times cho biết ông Trump có thể đang tiếp tục để mắt đến kế hoạch tấn công các đồng minh và tài sản của Iran, chẳng hạn như dân quân ở Iraq.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG