Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ

Cô Xuyến năn nỉ ông Sơn vào mua hàng giải cứu
Cô Xuyến năn nỉ ông Sơn vào mua hàng giải cứu
TPO - “Những ngày không quên” tập 1 lên sóng 21h tối 6/4 trên VTV1. Ông bố quốc dân (NSND Trung Anh) bị cô Xuyến năn nỉ, khóc lóc nhờ mua hàng giải cứu vì siêu thị của cô lỡ tích trữ đồ quá nhiều.
Sau khi đọc loa tuyên truyền về cái kết cục bố con lão Tài bị đưa ra vành móng ngựa, ông Bá truyền thanh ý thức chống dịch: “Bà con làng Yên lưu ý những điều tôi nói sau đây: Những ai đến ở nơi đây/Bạn ơi hãy nhớ rửa tay xịt cồn/Khi ăn khi ngủ khi hôn/Dừng lại đôi chút lấy cồn xịt tay/Khi dùng điện thoại lướt face(book)/Chúng ta cũng phải rửa tay xịt cồn”. Ông Hòa (NSND Bùi Bài Bình) và vợ mới nghe còn cười, nói ông Bá bị hâm.
Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ ảnh 1  Ông Bá đọc loa tuyên truyền chống dịch ở làng Yên
Tại nhà ông Sơn (NSND Trung Anh), ông thở dài sau khi nghe thời sự về tình hình dịch bệnh. Ánh Dương (Bảo Hân) định ra ngoài mua giấy bút, bị bố Sơn nhắc nhở đeo khẩu trang, giao hẹn một là đeo hai là ở nhà. Dương nói nước ta chỉ chờ đủ ngày là công bố hết dịch. Bó Sơn thấy con gái đeo khẩu trang khen “xinh hẳn ra, ít ra là đẹp về ý thức”. Khoa gà (Đình Tú) gọi điện cho ông Sơn hẹn qua nhà ăn cơm, mời bác về ăn giỗ.
Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ ảnh 2 Bố Sơn nhắc nhở Dương đeo khẩu trang
Ông Sơn đứng mua báo, dù đeo khẩu trang vẫn bị cô Xuyến đu bám nhờ “cứu vớt”. Cô Xuyến than nhà nước dập dịch nhanh nên cửa hàng nhà cô ế. Ông Sơn nổi đóa lên giảng giải cho cô Xuyến bài học về ý thức, trách nhiệm công dân. Cô Xuyến lôi xềnh xệch ông Sơn vào cửa hàng để nhờ giải cứu. Nhân thể ông Sơn còn tố cô Xuyến nhập khẩu trang bán giá gấp 10 lần, vô đạo đức.

Cô Xuyến năn nỉ ông Sơn giải cứu hàng, như thế bằng xây 7 ngôi chùa. Anh Thư (Bảo Thanh) bất ngờ xuất hiện ngăn cản, nói “giúp sai người không khéo tạo nghiệp”. Thư lôi ông Sơn về nhà, nhưng ông Sơn cả nể kiếm cớ ở lại mua tờ báo rồi vào mua hai thùng mì. Cô Xuyến được đà ấn thêm hai túi gạo.

Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ ảnh 3 Cô Xuyến dùng mọi lời lẽ năn nỉ ông Sơn
Bố Khoa dặn dò Khoa và Uyên lên thành phố mời bác Sơn, định phóng xe đi mua đồ tích trữ. Khoa gàn vì nhà nước sắp công bố hết dịch, bố Khoa nói không thể chủ quan. Chính quyền nhìn xa trông rộng, hy vọng sắp hết dịch nhưng vẫn phải cẩn trọng, đề phòng.

Thư hỏi bố có tình ý gì với cô Xuyến mà mua hàng quá nhiều. Ông Sơn chối ngay, nói cô ấy có chồng mới rồi đấy. Thư vẫn chưa tha cho bố, hỏi dồn vì đến nhà cô Xuyến rồi bố Sơn mua nhiều đồ tích trữ. Huệ (Thu Quỳnh) hùa theo, bố Sơn tặc lưỡi bảo các con mua dùng dần.

Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ ảnh 4 Thư không bằng lòng vì bố Sơn mua đồ giải cứu quá nhiều
Ánh Dương (Bảo Hân) xách quả mít về cũng bị Anh Thư mắng vì lại mua nhà cô Xuyến. Cô chị đanh đá còn đòi mang trả, nhưng ông Sơn cản vì “của mua là của được”. Dương bảo định “im im đi qua mùa cô vít, nhưng mùi thơm của quả mít nó lại vít lại”.
Khoa từ làng Yên dẫn Uyên (Phương Oanh) tới ra mắt bác Sơn, việc đầu tiên là Huệ dẫn vào rửa tay xịt cồn. Cả ba chị em Huệ, Thư, Dương hùa vào khen Uyên xinh. Ông bác quốc dân chúc mừng và bảo đôi trẻ phải nhanh chóng ổn định gia đình. Ông bảo cả nhà nâng chén để mừng cả nước chuẩn bị hết dịch. Ngày hết dịch là ngày hội toàn dân.
Những ngày không quên 1: Ông Sơn (Trung Anh) bị cô Xuyến ép giải cứu hàng vì lỡ tích trữ ảnh 5 Khoa gà dẫn Uyên ra mắt bác Sơn

Trong bữa cơm, Hân khen Khoa khá thật, kiếm được người yêu xinh như Quỳnh búp bê. Thư quay sang bảo, nói thế mọi người lại nói thấy Huệ giống My sói. Huệ quay sang bảo Thư giống Vân-nàng dâu quốc dâu “Sống chung với mẹ chồng”. Uyên bảo thế thì bác Sơn giống Lương Bổng. Thư cười, Lương Bổng mặt nhăn hơn bố Sơn. “Lương Bổng vứt, lấy đâu ra ba bình rượu mơ thế này”, ông Sơn cười.

Quốc (Tuấn Tú) đứng với Vy (Thanh Hương). Quốc nói để anh đưa Vy về. Vy buồn buồn nói cô không biết làm thế nào, rất khó xử vì cả hai đều có gia đình riêng.

MỚI - NÓNG