Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc

Huệ bắt đầu nghi ngờ Quốc
Huệ bắt đầu nghi ngờ Quốc
TPO - Những ngày không quên tập 4 phát sóng 21h tối 9/4 trên VTV1. Tung một loạt tin giả, tin không kiểm chứng lên facebook, cô Xuyến hàng xóm của ông Sơn bị công an đưa đi và bị phạt nặng. Huệ bắt đầu nghi ngờ Quốc vì có biểu hiện lạ.

Ở tập trước, Thư (Bảo Thanh) bị ông Sơn (NSND Trung Anh) và Ánh Dương (Bảo Hân) xa lánh, mắng mỏ vì có tin Thư trốn cách ly. Cơ sự do cô Xuyến đưa tin trên facebook, còn dựng chuyện nói Thư ngất, ho rồi bị bác sỹ đưa đi cách ly. Thư đòi sang gặp để ba mặt một lời. Cô Xuyến vẫn ba hoa với khách hàng đến việc Thư ho rồi bị cách ly, còn nói sớm muộn gì cả khu cũng thành F2, F2, F4.

Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc ảnh 1 Cô Xuyến bị phạt nặng
Vừa sang tới cửa siêu thị gặp cô Xuyến bị công an phường mời đi. Cô Xuyến nhìn thấy ông Sơn mếu máo đòi cứu. Ông Sơn nói: “Tôi thì làm sao mà cứu được cô”. Thư hả hê vì ông Sơn không nghe mình. Cô Xuyến còn đang kêu oan với công an, nói mình chỉ copy trên mạng rồi đăng. Ông Sơn mủi lòng nói với Thư nhìn cô Xuyến cũng tội.

Quốc (Tuấn Tú) chuẩn bị đi công tác, Huệ chuẩn bị cồn, khẩu trang cho chồng còn dặn dò cẩn thận, bắt uống nước nhiều. Huệ nói “đọc báo thấy tình hình châu Âu phức tạp, hay mình gọi con về đi anh”. “Con nào”, Quốc ngơ ngác hỏi lại Huệ. “Anh làm như anh nhiều con lắm ấy, thằng Bảo chứ đứa nào nữa”, Huệ đáp. Quốc đang gặp rắc rối với Vy (Thanh Hương).

Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc ảnh 2 Huệ bảo phải nâng cao cảnh giác
Thấy Quốc ú ớ, Huệ bắt nọn có phải cô nói trúng tim đen, anh liền chối ngay nói mình đang lo nghĩ việc khác. Huệ vẫn lo lắng, bảo Quốc thuyết phục Bảo về nhà cho yên tâm hơn. Quốc nhận được điện thoại hoãn, không cần đi Sài Gòn nữa. Huệ có vẻ không vui, rồi nói cô trêu chồng. Quốc quay sang ngay nói Huệ đang ghen, cô thừa nhận phải nâng cao cảnh giác.

Lên công an phường, cô Xuyến lo lắng, trình bày chỉ nhận lỗi bán hàng tăng giá. Cô Xuyến vẫn chưa nhận ra mình sai khi đăng thông tin thất thiệt. Công an viên đã nói rõ tác hại của việc cô Xuyến đưa tin giả, tin không kiểm chứng khiến mọi người hoang mang. Xuyến bù lu bù loa khóc, nói mình bị oan, không ác ý chỉ vì muốn chiều theo khách hàng. Cuối cùng cô Xuyến hứa sẽ rút kinh nghiệm, nhận lại biên bản phạt nặng tiền.

Vũ (Quốc Trường) gọi điện về, truy xét vợ bỏ con đi chơi, Thư khai thật đang sang nhà bố Sơn. Thư tranh thủ kể khổ, lo lắng dịch Corona vì đi ngoài đường không dám bỏ khẩu trang. Thư nhắc chồng rằng ở Nhật Bản, Hàn Quốc nguy hiểm, nhưng Vũ vẫn chủ quan vì châu Âu hoạt động diễn ra bình thường, chẳng thấy ai đeo khẩu trang.

Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc ảnh 3 Vũ đang ở châu Âu chưa thể về
Ông Sơn đi chợ, tranh thủ trên cầu đường bộ không có ai liền vung vẩy tay tập thể dục. Khoa gà gọi điện hỏi ông Sơn về quê ăn giỗ Tổ, nhờ luôn ông Sơn làm chủ hôn. Ông Sơn dặn dò đám cưới vui thì vui thật, nhưng đừng làm dềnh dàng quá, vì mình là thanh niên. Ông Sơn cũng khen Uyên xinh đẹp, nền nã, nói năng lễ phép. Khoa nói với Uyên cứ thấy lo lo, vì người mình yêu ai gặp cũng yêu quý nên anh chỉ muốn cưới ngay.
Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc ảnh 4 Khoa và Uyên vẫn lo đám cưới trong thời kỳ dịch
Huệ lo lắng gọi điện dặn dò Quốc, lòng nghi ngờ tăng lên khi nghe tiếng còi xe, Quốc phải đứng dậy ngay đóng cửa sổ để phòng làm việc đỡ ồn.

Ánh Dương học vũ điệu rửa tay thì bị Anh Thư bắt gặp, Dương được thể nói thông minh vốn sẵn tính trời, nhiều khi muốn ngu đi một tí cũng không được. Thư hớn hở mua đồ ăn sáng và thức ăn cho bố. Ánh Dương nhìn thấy còn châm chọc điệu bộ của Thư. Dương cầm túi rau rồi nói với ông Sơn, không khéo túi rau này mang cả con Corona về đây.

Những ngày không quên 4: Cô Xuyến bị phạt nặng vì tung tin giả, Huệ nghi ngờ Quốc ảnh 5 Nhà ông Sơn lại đông vui
Huệ cũng mang đồ ăn sang cho ông Sơn vì lo lắng dịch bệnh nguy hiểm, không muốn bố phải ra ngoài. Thư cười nói ông Sơn sướng vì có con gái gả gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Ông Sơn cười tươi, như thế ông mong có 10 cô con gái. Ánh Dương không tha trêu Thư “con gái cái bòn, mang mấy cái bánh sang thể nào chả đòi ăn trực”.
MỚI - NÓNG