'Ông Vanga' Việt dự báo COVID-19 cách đây 16 năm

TPO - Một người ham vui như thi sĩ Trần Nhương hóa ra lại quan tâm thời cuộc, khi ông đề cập mối nguy hại của những con virus, trong đó có  virus gây nên dịch COVID- 19 trong một bài thơ viết cách đây 16 năm. Nhiều người đã tặng cho Trần Nhương biệt danh mới: “Ông Vanga”

Theo nhà thơ Trần Nhương, bài thơ được ông viết năm 2004, sau đó được in trong tập “Thơ Trần Nhương chọn lọc”, NXB Hội Nhà văn 2017. Bài thơ có tựa đề: “Những con virus”. Đáng chú ý là đoạn thơ mở đầu: “Virus computer/Virus cúm gà/Virus viêm đường hô hấp/Virus viêm gan B/Thời hiện đại chúng thay hình đổi dạng”.

Dự báo là một trong những chức năng của văn học. Tiểu thuyết gia kinh dị người Nam Phi Deon Meyer trong tác phẩm Koors (Cơn sốt) viết bằng tiếng Nam Phi (2016), sau đó được dịch sang tiếng Pháp thành L’année du lion (Năm sư tử) (2017) đã mô tả chính xác virus corona và sử dụng cả cụm từ “dịch bệnh corona toàn cầu”. Tiểu thuyết gia người Mỹ Dean Koontz trong cuốn tiểu thuyết kinh dị “The Eyes of Darkness”, xuất bản năm 1981, đã nói đến một loại virus nguy hiểm, có tên “Vũ Hán- 400”, được tạo ra từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán…

'Ông Vanga' Việt dự báo COVID-19 cách đây 16 năm ảnh 1

"Ông Vanga" làng thơ Việt "tự sướng" (Ảnh: FBNV)

Tài dự báo dịch COVID-19 hầu hết thuộc về các tiểu thuyết gia. Chưa thấy một nhà thơ nào ở Việt Nam cũng như trên thế giới dự đoán trúng về con virus nguy hiểm đang hoành hành hiện nay.

Trần Nhương có lẽ là nhà thơ đầu tiên đã cảnh báo nguy cơ tàn phá của “Virus viêm đường hô hấp”  trong thơ của mình. Đặc biệt, dự báo của nhà thơ khá sớm, cách đây hơn một thập kỷ. Cho nên, người trong giới văn nghệ tặng cho Trần Nhương biệt danh vui: “Nhà tiên tri”, “Ông Vanga”…

Nhiều người còn khen câu thơ "Thời hiện đại chúng thay hình đổi dạng" của "ông Vanga" dự báo sát thực tế hiện nay. Bởi virus corona chủng mới tiếp tục thay đổi về mặt di truyền, đến nay, giới khoa học đã phát hiện ra 8 chủng trên toàn cầu.  

Khác với bà Vanga bị hỏng mắt, “ông Vanga” gần 70 tuổi đôi mắt vẫn tinh nhanh. Ngoài viết văn, làm thơ Trần Nhương còn là một họa sỹ. Ông vẽ khá nhiều, đủ mọi chất liệu, đề tài. Cứ đến Ngày thơ Việt Nam, người ta lại thấy thi sĩ, họa sỹ ngồi ở Văn Miếu vẽ.

Năm nay, vì đại dịch, vắng ngày thơ Việt Nam nên Trần Nhương cũng bị thất thu từ nghề cầm cọ. Những ngày cách ly, “Ông Vanga” làm mấy câu thơ vui: “Ngày xưa yêu nước xông pha/Bây giờ yêu nước ở nhà chơi lan”. Trần Nhương càng rảnh, càng vẽ nhiều. Trong số đó, có không ít tranh nude kỹ thuật số, được họa sỹ đưa công khai lên facebook cho “500 anh em” ngắm chơi.

'Ông Vanga' Việt dự báo COVID-19 cách đây 16 năm ảnh 2

Tranh nude kỹ thuật số của Trần Nhương (Ảnh: FBNV)

Và nhiều bức tranh ra đời từ ám ảnh dịch bệnh.  

'Ông Vanga' Việt dự báo COVID-19 cách đây 16 năm ảnh 3

Làng quê, ngày đại dịch, Acrylic trên toan (Ảnh: FBNV)

"Ông Vanga" nhắc mọi người đeo khẩu trang một cách hài hước: "Vì mình, vì đồng bào, hãy đeo khẩu trang chỗ khác có thể hở, miệng thì không".

'Ông Vanga' Việt dự báo COVID-19 cách đây 16 năm ảnh 4 Tranh cổ động vui vẻ của Trần Nhương (Ảnh: FBNV)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.