Trích đoạn xúc động của NSND Trung Anh trong ‘Những ngày không quên’

Ông Sơn lo mình có triệu chứng COVID-19 nên tự cách ly
Ông Sơn lo mình có triệu chứng COVID-19 nên tự cách ly
TPO - Ông Sơn (NSND Trung Anh) bất ngờ bị sốt, ba cô con gái-ba bình rượu mơ- của ông cuống cuồng lo lắng sợ ông bị nhiễm COVID-19, còn ông tự cách ly.
Ở tập 10 “Những ngày không quên”, ông Sơn (NSND Trung Anh) bất ngờ bị sốt, giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên ông tự cách ly. Ông nhốt mình trong căn phòng khách, dặn Thư (Bảo Thanh), Huệ (Thu Quỳnh) và Dương (Bảo Hân) mang vật dụng cần thiết tới, ông cần gì sẽ liên lạc qua điện thoại. Ba cô con gái lo cuống lên. Thư đòi đưa bố đi viện. Huệ bảo Thư gọi đến đường dây nóng hỏi về biểu hiện của ông Sơn. Dương lại gàn, vì nói nếu ai có biểu hiện đều đưa đi viện thì viện nào chịu nổi. Thư nổi cáu vì xót bố, khóc rồi bỏ đi và nói dỗi “bố của các người à, các người tự đi mà lo”.
Trích đoạn xúc động của NSND Trung Anh trong ‘Những ngày không quên’ ảnh 1 Ba cô con gái lo lắng cho bố Sơn đang tự cách ly
Ông Sơn bần thần nhớ lại cả chặng đường mấy chục năm từ khi người vợ bỏ lại ông gà trống nuôi ba đứa con, những cay đắng vấp ngã và hạnh phúc của ba đứa con gái. Ông chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với bố Khoa, sợ nhỡ nằm xuống giờ này không ai viếng. Đây là một trong những đoạn phim có cảm xúc của “Những ngày không quên”. Bộ phim được sinh ra trong điều kiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều tình huống, lời thoại của phim đều nặng tính tuyên truyền trực diện, có phần gượng gạo. Tuy nhiên đoạn phim này lại nhắc nhở người xem biết quý trọng sức khỏe, sinh mạng của bản thân và những người thân yêu, nhất là trước những tình cảnh khó lường của dịch bệnh. NSND Trung Anh, cả Bảo Thanh, Thu Quỳnh và Bảo Hân dường như không cần diễn, họ trở lại đúng là gia đình ông Sơn của “Về nhà đi con”, với cảm xúc chân thật, lôi kéo được sự đồng cảm của người xem.
MỚI - NÓNG