Ca sĩ Quang Hào - trắc trở và thành công

Ca sĩ Quang Hào - trắc trở và thành công
TP - Nhiều người biết đến Quang Hào - một giọng ca trẻ đầy triển vọng nhưng có thể chưa biết những trắc trở của chàng ca sĩ trẻ này trên con đường nghệ thuật.

Còn nhớ, năm 2003, Quang Hào tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình Quảng Nam trong khi bị gãy chân sau một tai nạn, phải tháo bột trước, cà nhắc ra sân khấu.

Dù chưa qua trường lớp nhưng với chất giọng nam cao, ấm áp trữ tình nên bài hát Tấm áo mẹ vá năm xưa đã giúp Hào đạt giải nhất toàn tỉnh và được vào chung kết toàn quốc Sao Mai - 2003 tại Tuần Châu (Quảng Ninh). 

Tôi biết Quang Hào từ lúc Hào còn là cậu bé mới học lớp 7, lúc đó tôi với ba Hào cùng công tác một đơn vị. Hào rất lanh lợi dễ thương, mê ca hát, thường trốn ba mẹ đi xem ca nhạc, cải lương...

Tình cờ, tôi gặp lại cậu bé Hào năm xưa tại tỉnh đội với tác phong đĩnh đạc trong bộ quân phục mới tinh và nụ cười hồn hậu trên gương mặt rắn rỏi bởi nắng gió thao trường. Qua tâm sự được biết Hào gặp khá nhiều trắc trở trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Sinh ra và lớn lên từ vùng quê sông nước Trà Linh (Hiệp Đức, Quảng Nam) trong một gia đình bộ đội (ba, mẹ, anh của Hào đều là bộ đội và đảng viên). Có lẽ vì thế mà những bài ca cách mạng, những làn điệu dân ca đất Quảng đã thấm sâu trong Hào, khiến cậu bé này phải gắn bó với phong trào ca hát trong quân đội. Vì gia đình quá khó khăn nên Hào không thể theo học tiếp Đại học Âm nhạc Huế.

Trở về quê hương, Hào hoạt động Đoàn xã rất hiệu quả và được kết nạp Đảng. Sau đó Hào tình nguyện lên đường nhập ngũ tháng 2/2001. Sau 3 tháng quân trường, Hào được phân công về nhận công tác tại tỉnh đội Quảng Nam.

Ngoài việc hoàn thành chức trách của một chiến sĩ vệ binh, Hào còn tham gia dàn dựng hàng trăm tiết mục văn nghệ dự thi và giao lưu với các địa phương, đơn vị gây được sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt, Hào còn là tay đàn organ xuất sắc nhất của tỉnh đội, từng đi khắp đó đây phục vụ văn hóa - văn nghệ quần chúng.

Hễ đâu có hoạt động văn hóa - văn nghệ là Hào có mặt, đàn hát say sưa, phục vụ hết mình. Công việc của bộ đội bận rộn là thế, nhưng Hào luôn tranh thủ ngày đêm để xướng âm, luyện giọng, luyện ngón đàn.

Tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT Quân khu 5 tháng 12/2001, Hào vinh dự được chọn là giọng ca xuất sắc nhất. Tiếp đó là đạt giải nhất Liên hoan tiếng hát truyền hình Quảng Nam - 2003.

Từ những thành công này đã giúp Hào được tôi luyện trong mái trường văn hóa nghệ thuật của quân đội. Nhờ thầy cô truyền dạy cùng với sự gắng sức tập luyện của bản thân, Hào tiến bộ rất nhanh.

Tham gia Sao Mai - 2005, Quang Hào đã mang đến cho công chúng yêu nhạc một “Mái đình làng biển” đầy ấn tượng. Vào chung kết với ca khúc “Hồn đá” Quang Hào đã có sự bứt phá ngoạn mục cả về phong cách và kỹ thuật, đạt giải nhì toàn quốc Sao Mai - 2005.

Có được những thành tích tiêu biểu của ngày hôm nay, Quang Hào đã miệt mài phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, vừa dồn tâm sức cho các cuộc thi. Chứng minh rất rõ điều đó là Hào đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội và hiện tại Hào vinh dự được công tác tại trường.

Mới đây, Hào ghé thăm tỉnh đội và khoe với tôi rằng vừa cho ra đời album “Em gái quê mình” để tặng cho gia đình, đồng đội và người thân...

Thanh Tường
(Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)

MỚI - NÓNG