Giết người sau 2 năm ôm hận bị đấm gãy răng

Bị cáo Trần Huy Bình tại tòa.
Bị cáo Trần Huy Bình tại tòa.
TPO - Giữ mối bực tức trong mình suốt 2 năm, người đàn ông đi tìm, sát hại kẻ đã đấm mình gãy răng.

Sự việc bắt đầu từ năm 2018 khi Trần Huy Bình (SN 1978, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đi ăn cưới cùng anh N (SN 1976). Trong đám cưới, hai người xảy ra mâu thuẫn, xích mích và Bình bị anh N đấm nhiều phát dẫn tới gãy răng.

Từ đó, Bình thù tức và có ý định đánh anh N để trả thù. Sáng 2/7, Bình đi làm giúp trong một đám hỏi và được biết anh N có uống rượu rồi ra một quán cà phê. Đối tượng liền chuẩn bị một con dao bầu rồi đi tìm anh N.

Chiều cùng ngày, Bình đến quán cà phê nơi anh N đang ngồi và đi vào, rút dao đâm nạn nhân một nhát. Sau đó, Bình lấy xe máy đi thẳng đến công an xã sở tại trình báo sự việc, giao nộp tang vật.

Anh N bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của anh N đề nghị xử lý nghiêm Trần Huy Bình theo quy định.

Ngày 28/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án và cho rằng hành vi của Bình có tính chất côn đồ, thể hiện sự không thể giáo dục cải tạo được nên tuyên phạt bị cáo án tử hình.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.