Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên

Lãnh đạo Trường ĐHTN, đại diện Báo Tiền Phong động viên tình nguyện viên hiến máu
Lãnh đạo Trường ĐHTN, đại diện Báo Tiền Phong động viên tình nguyện viên hiến máu
TPO - Sáng 9/1, gần 1.000 sinh viên, giảng viên, tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột tề tựu về Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Tây Nguyên tham gia ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 tại Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2021 tại trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) diễn ra trong không khí sôi động, tràn đầy năng lượng của những sinh viên trẻ. Tới tham dự có lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, các lãnh đạo Trường ĐHTN và nhiều hội đoàn khác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 1

Nhóm tình nguyện viên có mặt từ sớm hỗ trợ chương trình

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 2

Tiết mục văn nghệ đặc sắc

Tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk- Nguyễn Trung Thành đã tri ân những tình nguyện viên đã hiến tặng giọt máu quý giúp ngành y cứu người. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Tiền Phong, Trường ĐHTN cùng các đơn vị đồng hành đã làm nên ngày hội hiến máu sôi động, ý nghĩa.

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 3

Ông Nguyễn Trung Thành, tặng hoa cho các tình nguyện viên Đại học Tây Nguyên

Ông Ngô Thế Sơn- Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHTN, cho biết rất phấn khởi khi đồng hành cùng Báo Tiền Phong tổ chức Chủ nhật Đỏ. Do đó, đơn vị đã chủ động phối hợp, triển khai nhiều hoạt động, nhất là việc tuyên truyền, vận động đông đảo sinh viên tham hiến máu.

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 4

Anh Lưu (bên trái) hơn 10 lần hiến máu

Một trong những người hiến máu đầu tiên có anh Nguyễn Trường Lưu (Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk). Anh Lưu cho biết, bản thân đã hơn 10 lần hiến máu và tiểu cầu. Lần anh nhớ nhất là hiến tiểu cầu cho một sản phụ sắp sinh vào năm 2017. “Lần đó, tôi đang làm việc tại cơ quan thì được biết về trường hợp trên. Quá gấp, tôi xin phép lãnh đạo rồi đi hiến ngay. Rất may, mẹ tròn con vuông”, anh Lưu kể lại. Anh Lưu biết đến chương trình Chủ nhật Đỏ qua kênh thông tin của ngành. Ngoài anh, còn có hơn 10 cán bộ, nhân viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham gia.

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 5Nữ sinh Êđê HJol nhận quà từ ban tổ chức Chủ nhật Đỏ

Trong trang truyền thống người Êđê, H jôl Ayun (Sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y, Trường ĐHTN) với có 7 lần hiến máu (2 lần cho máu trực tiếp) có mặt từ sớm. Lần hiến máu khiến H jôl nhớ nhất là cho máu trực tiếp 1 em nhỏ người Êđê bị bệnh tan máu bẩm sinh. “Nhìn em nhỏ gầy ốm, xanh xao vì thiếu máu, mình thương quá. Khi mình cho máu xong, sắc mặt em bé tươi hẳn và quấn lấy mình. Gia đình cầm tay cảm ơn ríu rít khiến mình cảm động”.

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 6

Ban tổ chức, quyên góp giúp đỡ một sinh viên gặp nạn

Trong chương trình hiến máu, ban tổ chức, lãnh đạo, các tình nguyện viên còn quyên góp, ủng hộ cho một nữ sinh Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ (Trường ĐHTN), gặp tai nạn giao thông cách đây 1 tuần, đang điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP. HCM).

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Công ty truyền thông sự kiện Pro, Bệnh viện Thiện Hạnh, Vietcombank Đắk Lắk, Bia Sài Gòn, Công ty Toàn Mỹ 14, Trung Nguyên Legend cùng một số cá nhân, đơn vị hảo tâm.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 có sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị: Bộ Công thương, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – Veam, Quỹ Vì tầm vóc Việt – Tập đoàn TH True milk, Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công ty CP Cafe E, Công ty CP Thương mại HMH Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Công ty TNHH New World Capital, Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế - IMC…

Sôi nổi ngày Chủ nhật Đỏ ở Trường Đại học Tây Nguyên ảnh 7
MỚI - NÓNG