Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng'

TPO - Đã quen thuộc qua màn ảnh nhỏ với những vai phản diện, đểu cáng, nhưng tạo hình của Mạnh Hưng trong vai diễn mới ở “Hướng dương ngược nắng” vẫn không khỏi khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

“Sau khi phim lên sóng, họ đồn tôi là ‘bóng’ ”

Trong phim “Hướng dương ngược nắng”, bất chấp sự phản đối của con gái, Diễm Loan (Vân Dung) vẫn cặp với Hải (Mạnh Hưng), chàng trai chỉ đáng tuổi con mình. Hải được xây dựng là kiểu đàn ông bóng bẩy, chuyên đi “đào mỏ” và nuôi mộng làm ca sĩ. Diễn xuất tự nhiên, kết hợp ăn ý của Vân Dung và Mạnh Hưng chiếm được cảm tình của người xem. Không hề quá khi nói cặp nhân vật này là một trong những điểm thu hút, làm nên thành công của bộ phim.

Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng' ảnh 1

Tạo hình của Mạnh Hưng trong phim "Hướng dương ngược nắng".

Vẫn là kiểu nhân vật đểu giả, mưu mô giống nhiều nhân vật mà mình từng đảm nhận nhưng lần này Mạnh Hưng lại có điểm nhấn ở ngoại hình bóng bảy, ẻo lả. Để hóa thân tốt vào vai diễn, Mạnh Hưng cho biết anh đã phải trải nghiệm từ thực tế như giao tiếp với những người có ngoại hình giống Hải, rồi phải lặn lội vào Sài Gòn tìm mua trang phục. Anh cũng phải nuôi râu để phù hợp với vai diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết, điều khó khăn nhất với anh là tập và giữ được giọng nói hơi rè rè của nhân vật trong suốt quá trình quay phim.

“Khi nhận vai diễn này, tôi đã cùng với đạo diễn và bộ phận hoá trang đã phải ngồi lại với nhau bàn bạc xem phải tạo hình như thế nào, diễn ra sao. Bản thân tôi rất thích nhân vật Hải vì nó cho mình cơ hội được tung tẩy, phóng khoáng”, Mạnh Hưng chia sẻ.

Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng' ảnh 2

Nam diễn viên vui vẻ chụp ảnh hậu trường cùng các bạn diễn.

Với kiểu nhân vật này, nếu không khéo, diễn viên có thể mắc lỗi làm quá, làm lố. Tuy nhiên, Mạnh Hưng đã tránh được điều này. Anh cũng cho biết mình rất hạnh phúc khi phim lên sóng, đã nhận được nhiều tin nhắn khen ngợi, động viên của bạn bè, khán giả: “Hưng ơi, tạo hình hay quá!”, “Hưng ơi, vai này hay đấy!”…

Nhận xét về bạn diễn của mình, Mạnh Hưng không ngớt lời khen ngợi “tiền bối” Vân Dung: “Hai chị em từng diễn với nhau rồi nên không có gì bỡ ngỡ. Tuy nhiên, có lẽ vì không quen với tạo hình mới của tôi nên thỉnh thoảng đang diễn, 2 chị em lại nhìn nhau phì cười không chịu nổi. Chị Dung là người có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên trước mỗi cảnh quay, hai chị em cũng bàn bạc kỹ càng. Tôi học được nhiều kinh nghiệm từ chị”.

Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng' ảnh 3  "Sau khi phim lên sóng, họ gọi tôi là bóng"

Có một điều đặc biệt, do vào vai Hải “bóng bảy” quá “ngọt” nên sau khi bộ phim lên sóng vài tập, nhiều người đã nghi ngờ… giới tính của Mạnh Hưng. “Có những người khẳng định luôn Hưng là bóng”, anh chàng khổ sở cho biết. Nói về sự tương đồng giữa Mạnh Hưng và Hải bóng bảy, nam diễn viên cho biết đó là tinh thần và thái độ sống. Trong phim Hải luôn tưng tửng, vui vẻ. Ngoài đời, Mạnh Hưng cũng là người vô tư, luôn đón nhận mọi tình huống của cuộc sống với tinh thần lạc quan.

“Chàng trai vàng” trong làng đóng phản diện

Mặt mũi hiền lành, tử tế nhưng Mạnh Hưng lại hay được đạo diễn tin tưởng gửi gắm những vai diễn đểu cáng, đáng ghét. Trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, Hưng vào vai Công Danh, anh chồng 2 lần ngoại tình phản bội vợ. Ở phim “Đừng bắt em phải quên”, Hưng tiếp tục vào vai gã đàn em phản trắc, quay lưng hãm hại sếp của mình. Những vai diễn ấy của Mạnh Hưng đều gây ấn tượng với khán giả, khiến khán giả nhớ mặt gọi tên.

Đóng vai đểu mãi rồi cũng thành quen, thành thích. Đến nỗi, khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa mời tham gia bộ phim “Hoa hồng trên ngực trái”, thấy nhân vật Hùng có vẻ “bình thường quá”, Hưng còn ỉ ôi xin đạo diễn: “Anh ơi, anh phải cho cậu Hùng này có một cái gì đấy để khán giả còn xem, chứ cứ thế này mãi cũng chán”. Thế là cả diễn viên và đạo diễn cùng lăn vào nghĩ. Kết quả là “ra lò” một gã trợ lý được mệnh danh thanh niên “chơi dơ” và “ăn tạp” nhất trên màn ảnh.

Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng' ảnh 4 Mặt mũi hiền lành nhưng Mạnh Hưng lại hay được các đạo diễn nhắm cho vai đểu.

Hỏi Mạnh Hưng tự cảm thấy đóng vai phản diện hay chính diện tốt hơn, chàng trai sinh năm 1986 thẳng thắn: “Tôi ít khi căn ke chính diện hay phản diện, mà thường khi nhận kịch bản sẽ xem nhân vật đó tính cách như thế nào, mình sẽ xây dựng hình tượng nhân vật ra sao với trang phục, điệu bộ, dáng vẻ… Nói chung, với tôi chính hay phụ, xấu hay tốt không quan trọng, mà quan trọng là mình lao động nghệ thuật như thế nào để được khán giả đón nhận. Tôi sợ nhất phim phát xong tập cuối rồi mà khán giả cũng không biết nhân vật của mình là ai”.

Cũng chính vì thế, Mạnh Hưng thường tìm cho mình những điều khó ưa nhất cho nhân vật. Ngoài tình tiết có trong kịch bản, Hưng thường hay thêm thắt những điều chướng tai gai mắt để khiến khán giả càng ghét nhân vật hơn. Bị nhiều khán giả ghét lây ở ngoài đời nhưng Mạnh Hưng càng thích bởi khán giả khó ưa nhân vật càng chứng tỏ anh đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Hỏi Hưng liệu có lo lắng khi thường xuyên đảm nhận vai xấu sẽ không còn quay lại với vai tốt được nữa, Hưng bình thản khẳng định mình hoàn toàn tự tin để làm tốt, bởi trước đây, anh cũng từng được “làm người tốt” nhiều lần và tạo được dấu ấn với khán giả.

Điều ít biết về 'Hải bóng bảy' trong 'Hướng dương ngược nắng' ảnh 5 Hưng tâm niệm vai diễn nào không quan trọng bằng việc mình nghiêm túc với nó như thế nào.

Là một trong những gương mặt diễn viên triển vọng của Nhà hát Kịch Hà Nội nhưng ít ai biết gia đình Mạnh Hưng không hề có ai theo nghệ thuật. Học xong cấp 3, Hưng thi vào trường CĐ Công nghệ Thông tin với suy nghĩ đơn giản sau này ra trường sẽ đi xin việc làm, sống một cuộc đời bình thường như bố mẹ mong muốn. Tuy nhiên, đang học dở thì anh chàng quyết định từ bỏ để thi lại vào trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh. Tuy nhiên, cũng phải đến lần thi thứ 2 anh mới trúng tuyển.

Hiện tại, Mạnh Hưng đang dành tối đa thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh chàng diễn viên đẹp trai vẫn lẻ bóng dù đã ngoài 30. Khi hỏi về chuyện tình cảm, Mạnh Hưng từ chối tiết lộ bởi anh muốn giữ cho riêng mình.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.