Tuổi thanh xuân có đoàn

Tác giả (đeo kính) trong một lần tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ Ảnh: NVCC
Tác giả (đeo kính) trong một lần tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ Ảnh: NVCC
Ai rồi cũng sẽ đi qua thời tuổi trẻ, thời mang cả bầu nhiệt huyết trong tim. Vậy thời tuổi trẻ hay thời mà chúng ta thường gọi thanh xuân của bạn có gì? Với tôi, thanh xuân có “Đoàn”. 

Đã 16 năm kể từ ngày đặc biệt ấy, ngày tôi được vinh dự đặt tay lên tim mình mà đọc lời hứa trước cờ Đoàn và trở thành một đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tôi từ một cô bé chưa biết hoạt động Đoàn là như thế nào cho đến khi được đảm nhận các chức vụ Đoàn các cấp, đã để lại trong tôi vô vàn kỉ niệm và những bài học quý giá của cuộc đời.

Đó là khi tiếng ve gọi hè về báo hiệu mùa thi đến và hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện xuất hiện khắp các bến xe, ngã tư đường phố vào những ngày thi cử. Cái nắng, cái gió của những buổi đứng đợi ngoài trời cũng không làm mất đi được lòng nhiệt tình, nhân ái của đoàn viên, thanh niên tình nguyện muốn giúp đỡ cho các bạn học sinh, sinh viên trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” đầy ý nghĩa nhân văn của Đoàn ta. Những ngày tháng ấy với tôi là kỉ niệm về những buổi đi tìm nhà trọ, những lần đón đưa các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi và cả những lúc tạo hàng rào bằng người để phân luồng giao thông. Niềm vui của chúng tôi khi ấy là thấy được sự yên tâm của các bạn có một nơi ở trọ an toàn, đến điểm thi một cách thuận lợi nhất. Từ đó tôi nhận ra rằng tiếp sức mùa thi có thể là cầu nối để lòng tốt tiếp nối lòng tốt. Rồi mai đây các bạn học sinh, sinh viên ấy cũng sẽ là những tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ cho các bạn khác.

Đó là những chuyến đi tình nguyện về các vùng quê, làm những việc nhỏ có ích cho bà con nơi ấy hay những buổi tặng quà, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” hay “Kỳ nghỉ hồng”. Đó là cơ hội dành cho chúng ta - những người trẻ có thể tham gia góp sức mình cho nhân dân, cho xã hội. Đến bây giờ, nhớ lại tôi vẫn không quên được những trải nghiệm thú vị, cái cảm giác lần đầu bỡ ngỡ với một cuộc sống mới, một gia đình mới. Mỗi khi đến một vùng đất mới, đón nhận sự chào đón thân tình của bà con. Cái thân tình dù chưa quen mà như đã quen từ lâu ấy. Vui lắm, thích lắm! Đó là sự thích nghi với cuộc sống mới. Sáng ra lao động, chiều lao động, tối về tâm sự với nhau, rồi cùng cất lên những tiếng hát... Đến khi hành trình khép lại, những cái ôm thắm thiết, những giọt nước mắt lúc chia tay là cái tình mà bà con dành cho các chiến sĩ tình nguyện. Điều đó cứ thôi thúc tôi mãi, năm nào cũng phải đi, mỗi năm có những bài học và trải nghiệm khác nhau, và quý nhất là tình người qua mỗi mùa chiến dịch. Đã có rất nhiều tình bạn, tình yêu đẹp được nuôi dưỡng từ những hoạt động Đoàn đầy ý nghĩa.

 Nhiều năm qua, tôi có cơ hội được công tác và cống hiến trong môi trường giàu truyền thống cách mạng và lịch sử hào hùng của phong trào thanh niên công nhân tỉnh Bắc Giang. Nhờ môi trường rèn luyện của tổ chức Đoàn, tôi đã trưởng thành nhiều hơn, ý thức sâu sắc hơn về những giá trị và trách nhiệm của thế hệ trẻ phải thực hiện. Những kinh nghiệm qua các hoạt động Đoàn đã giúp cho công việc hiện tại của tôi rất nhiều, tiếp thêm niềm vui trong cuộc sống của tôi.

Bước sang năm 2021, một năm diễn ra nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những khoảnh khắc trong suốt quá trình rèn luyện đoàn viên trong tôi vẫn sục sôi và khí thế. “Là thanh niên, là thế hệ trẻ của đất nước luôn xung kích trên các mặt trận và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng quê hương, Tổ quốc dù là hành động nhỏ nhất” - đó là bài học lớn mà tôi vẫn luôn thực hiện cho đến hôm nay. Trong tim tôi, Đoàn mãi là một phần quan trọng trong cuộc sống, là thời thanh niên sôi nổi không thể nào quên.

Bài dự thi cuộc thi viết “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn” gửi về báo Tiền Phong theo địa chỉ email: gioitretienphong@gmail.com đến hết ngày 3/3/2021. Ngoài ra, tác giả có thể gửi bài dự thi về địa chỉ: Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội) và đề ngoài phong bì: Bài dự thi viết về “Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”.

MỚI - NÓNG