Đình Tú - diễn viên ‘nhọ’ nhất trong ‘Hướng dương ngược nắng’

TPO - Sau gần 20 tập phim “Hướng dương ngược nắng” lên sóng, Đình Tú nhanh chóng được cộng đồng mạng réo tên là "thánh nhọ" của năm.

Trong phim “Hướng dương ngược nắng”, Trí (Đình Tú) là một chàng trai ngu ngơ thật thà, sống cùng mẹ và chị gái ở một vùng nông thôn miền núi. Trí là em trai song sinh của Minh nhưng tính cách lại khá khác so với chị gái của mình. Trí sống vô tư, thiếu kiên trì, học hành chểnh mảng. Anh luôn đòi khởi nghiệp nhưng toàn thất bại. Ở nhà, Trí hợp tính mẹ nhưng cũng rất yêu quý chị gái. Trí vừa dựa dẫm nhưng lại vừa sợ Minh. Hai chị em thường xuyên chí chóe và xảy ra chiến tranh. Do tính cách ham chơi, lầy lội, thích gây chuyện nên cậu em “trời đánh” không ít lần bị cô chị trừng trị cho một trận “nhừ tử”.

Đình Tú - diễn viên ‘nhọ’ nhất trong ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 1 Trong "Hướng dương ngược nắng", Đình Tú vào vai chàng trai ngáo ngơ, ham chơi.

Sau khi được mẹ là bà Diễm Loan (Vân Dung) nói về sự tồn tại của bố đẻ mình, Trí liền tìm đến tập đoàn Cao Dược để gặp ông Đạt (Mạnh Cường). Tuy nhiên anh chàng đã bị chính ông bố giàu có hắt hỉu đuổi về. May mắn, Trí được ông nội giữ lại. Cứ tưởng cuộc đời lên hương khi được sống trong ngôi nhà rộng rãi nhưng mọi chuyện không hề “ngon lành” thế. Ngay từ ngày đầu tiên sống ở Cao gia với thân phận cháu đích tôn, Trí đã ngộp thở với những trọng trách mà anh sắp phải gánh vác. Được tiêu tiền tỷ chưa thấy đâu nhưng anh chàng đã hốt hoảng khi được ông nội sắp xếp một chương trình học riêng, "ngập" trong núi sách vở kinh doanh.

Không chỉ có vậy, Trí còn phải đối phó với cô em cùng cha khác mẹ vô cùng ngang bướng là Ngọc (Quỳnh Kool). Vốn ghét cay ghét đắng Trí, Ngọc không thể nào chấp nhận sống chung nhà với đứa con rơi của bố. Chướng mắt với những gì Trí làm, Ngọc luôn kiếm cớ gây sự. Ở tập 3 của phim, trong một lần đi chơi đêm về, ngà ngà hơi men, nhìn thấy Trí đang ngồi gác chân ăn nho ở phòng khách, Ngọc đã lấy túi đập vào người Trí và dằn mặt: "Đừng nghĩ là ông nội tôi giữ anh ở đây thì có nghĩa là anh đã là người ở trong gia đình nhà này. Đồ bẩn thỉu!".

Đình Tú - diễn viên ‘nhọ’ nhất trong ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 2 Vào nhà Cao gia, Trí không yên thân với cô em gái "khắc tinh" Minh Ngọc. 

Cho đến nay, khi phim đã qua gần 20 tập, Ngọc vẫn một mực khước từ anh trai. Biết Trí thích chơi chim, cô âm thầm nghĩ ra âm mưu lừa Trí dính vào cá độ và bị công an bắt lên phường. Chưa hết, cô còn thẳng tay giết chết 3 con chim quý của Trí. Ở tập 14, khi thấy Trí đi phía trước, Ngọc đạp Trí ngã từ trên cầu thang xuống. Bị ngã đau, Trí nổi khùng lên dọa đánh Ngọc thì bị bà Cúc (NSND Thu Hà) mẹ của Ngọc thẳng tay tát vào mặt Trí như trời giáng.

Nói về cảnh quay này, diễn viên Đình Tú chia sẻ: “Cảnh đó tôi không nhớ chính xác là phải quay bao nhiêu lần nhưng cũng phải trên dưới 10 lần, vì quay cảnh toàn, cảnh cận rồi đổi các góc máy khác nhau nên đều phải tát lại, chưa kể những đúp lỗi phải quay lại. Lúc đầu cô Thu Hà sợ tát thật sẽ đau nhưng tôi nói là: Cô cứ tát thật cho cháu có cảm xúc diễn. Cảm giác ngoài đời bị tát đau như nào lúc đóng phim cũng như vậy. Nhưng nhờ thế mình đẩy được cảm xúc lên".

Đình Tú - diễn viên ‘nhọ’ nhất trong ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 3 Đình Tú hứng trọn 10 cái tát thật của NSND Thu Hà.

Đình Tú cũng “đau khổ” cho biết, ở các tập phim sau, nhân vật Trí của anh sẽ còn nhiều bầm dập nữa. Có lẽ, chính những trường đoạn quay ở miền núi, khi Trí ở nhà cùng mẹ và chị gái vẫn là những cảnh quay “ngọt ngào” nhất với anh chàng diễn viên sinh năm 1992. Tuy nhiên, anh cũng bật mí, trong phần 2 của phim, Trí sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn sau quá nhiều biến cố.

Với chiều cao 1m83, sở hữu thể hình chuẩn như người mẫu và khuôn mặt đẹp lãng tử đúng phong cách Hàn Quốc, Đình Tú là một trong những “soái ca cực phẩm" của vũ trụ phim ảnh VTV. Tuy nhiên, anh chàng lại rất hay được các đạo diễn tin tưởng gửi gắm vào những vai ba ngơ, tưng tửng. Từ phim “Ghét thì yêu thôi", "Yêu thì ghét thôi”, “Nàng dâu Order”, “Cô gái nhà người ta” cho đến “Hướng dương ngược nắng”, Đình Tú đều khiến khán giả cười nghiêng ngả với những biểu cảm vô cùng ngớ ngẩn nhưng đáng yêu. Chẳng mấy chốc, Tú được hội chị em ưu ái dành tặng biệt danh "nam thần ngáo ngơ" của màn ảnh Việt.

Đình Tú - diễn viên ‘nhọ’ nhất trong ‘Hướng dương ngược nắng’ ảnh 4 Nam diễn viên sinh năm 1992 đã chán làm "nam thần ngáo ngơ" và muốn thử sức những vai diễn có chiều sâu hơn.

Tuy nhiên, dù khẳng định rất thích vai Trí trong “Hướng dương ngược nắng” và không tiếc công đầu tư, nếm đủ khổ sở cho vai diễn này nhưng Đình Trí khẳng định: “Đây là vai diễn ngu ngơ cuối cùng mà tôi nhận. Tôi muốn trưởng thành hơn trong các vai diễn và trong cả trong cách diễn xuất".

MỚI - NÓNG