Kiều Trinh: Nữ diễn viên có cuộc đời ly kỳ hơn cả phim

Kiều Trinh: Nữ diễn viên có cuộc đời ly kỳ hơn cả phim
Đằng sau những vai diễn thành công của Kiều Trinh là muôn vàn nỗi niềm cay đắng, là phận người trải qua nhiều thử thách đến khó tin.

Diễn viên Kiều Trinh chuyên trị những vai sexy bạo liệt không còn sở hữu vẻ nóng bỏng ngày nào. Thậm chí trông chị còn chững hơn so nhiều người cùng tuổi 38.

Đến buổi gặp phỏng vấn cùng con trai, Kiều Trinh giải thích: “Tôi đi đâu, làm gì cũng “kè kè” hai con vì không nỡ để các cháu ở nhà.

Hôm nay là ngoại lệ vì tôi không muốn con gái Thanh Tú lại phải nghe những chuyện đầy nước mắt của cuộc đời mẹ. Với các con, tôi mong đem lại những chuyện vui để cả ba mẹ con có động lực tiếp tục cuộc sống”.

Cuộc sống của Kiều Trinh đã dần đi vào ổn định nhưng những ký ức buồn vẫn không buông tha chị.

Nàng Bân của Mùa len trâu không ít lần phải lau những giọt nước mắt trên gương mặt buồn, khắc khổ: “Chuỗi ngày sống như chốn địa ngục ấy khiến tôi vẫn thường xuyên mất ngủ”.

- Hơn một năm nay, chị ít tham gia đóng phim. Nguyên nhân có phải vì chị bị trầm cảm nặng và mất trí nhớ do di chứng từ tai nạn bất ngờ trước đó?

- Bốn năm nay, tôi gặp nhiều biến cố. Bạn bè thân thường bảo cuộc đời Kiều Trinh còn ly kỳ hơn các bộ phim tôi đóng.

Công việc của tôi tương đối thuận lợi nhưng đời sống riêng không được êm ả. Vừa chịu đựng nỗi đau mất mẹ, tôi lại không hạnh phúc trong hôn nhân.

Người chồng thứ hai của tôi thích những cuộc vui bạn bè hơn gia đình. Tôi khuyên, anh không nghe mà lại còn đáp trả bằng nắm đấm.

- Bị chồng đánh đến trọng thương, sao chị lại bảo nguyên nhân do tai nạn?

- Tôi nói dối là do tai nạn để mọi người không chú ý. Quan niệm “xấu chàng hổ ai?”, tôi cố chịu đựng những trận đòn roi cho đến khi bị chấn thương ở hộp sọ, khâu đến 10 mũi.

Di chứng để lại khiến tôi bắt đầu bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên gần một năm nay. Tôi lo đến một lúc nào đó mình không còn nhận ra các con.

Không có tôi, các cháu sẽ đơn độc vì không còn người thân nào để nương tựa. Tôi lấy chồng khi chưa đến 18 tuổi nên cuộc hôn nhân ấy cũng không bền lâu.

Tám năm sau, tôi mới gặp người chồng thứ hai. Sống chung và sinh con một thời gian, tôi mới nhận ra quyết định của mình là sai lầm.

- Trong phim, Kiều Trinh là người phụ nữ gai góc, quyết đoán và có phần dữ dằn. Sao ngoài đời, chị không tận dụng cá tính đó để bảo vệ bản thân, giữ gìn hạnh phúc?

- Bạn bè tôi cũng nói như vậy. Tôi ước gì mình có được một nửa sự quyết đoán, dữ dằn như các vai diễn để không phải khổ sở thế này.

Đạo diễn Lê Hoàng nói: “Ơ hay! Anh nghĩ người từng đổ vỡ sẽ có kinh nghiệm để vun đắp hạnh phúc mới. Sao em lại để đổ vỡ đến lần thứ hai? Anh không chấp nhận đó là do duyên số mà là do con người tạo ra cả”.

Tôi cũng không nghĩ đó là duyên số. Vì đổ vỡ lần đầu khi lập gia đình quá sớm, suy nghĩ còn nông cạn nên lần này tôi muốn tôn trọng chồng.

Tôi để anh quyết định mọi việc, từ nhỏ đến lớn. Điều đó càng khiến anh ấy thể hiện sự độc tài, gia trưởng, ngày càng khắt khe với tôi.

Kiều Trinh: Nữ diễn viên có cuộc đời ly kỳ hơn cả phim ảnh 1

Bị chồng đánh đến mất trí nhớ.

Những bi kịch khác của cuộc đời

Sau khi được biết đến qua phim Mùa len trâu (năm 2004) của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, điều kiện kinh tế Kiều Trinh vẫn không được cải thiện.

Diễn viên quê Bình Phước này vẫn phải đạp xe đi làm mướn, đóng phim để kiếm tiền nuôi con.

Kiều Trinh từng làm rất nhiều nghề, trong đó có việc phục vụ quán bar tại Sài Gòn.

Quán bar nơi Kiều Trinh làm việc chỉ mở nhạc nhẹ, khách đến đây rất lịch sự, nhân viên không được ngồi tiếp khách… nhưng chị vẫn nhận vô số lời bàn tán khó nghe của dư luận.

Chị cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm kia, vừa chăm chỉ làm việc, vừa tranh thủ học tiếng Anh. Nhờ đó, chị được cấp trên tin tưởng đề bạt lên vị trí quản lý rồi giám đốc nhân sự và được chuyển công tác ra Hà Nội, Đà Nẵng…

Nhắc đến công việc làm nhân viên quán bar, Kiều Trinh không thấy xấu hổ hay sợ điều tiếng. Chính môi trường phức tạp, đầy rẫy những cám dỗ, sức hút của đồng tiền này đã rèn luyện cho chị sự nhẫn nhịn, cách giao tiếp và nhiều bài học vô giá khác.

Hơn nữa, ý chí sinh tồn, nghị lực mạnh mẽ của một một người mẹ đã giúp Kiều Trinh vượt qua thị phi.

Chị tâm niệm: “Tôi không làm việc hổ thẹn với lương tâm, với các con là được rồi. Suy cho cùng, những người thích bàn tán đâu có nuôi mẹ con tôi ngày nào”.

Sinh đứa con thứ hai gắn với một kỷ niệm buồn khác của Kiều Trinh. Sau khi quay xong phim Cuộc phiêu lưu mùa hè của đạo diễn Minh Cao, chị về Bình Phước chờ ngày sinh con trai.

Trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất, chị gọi điện lên Sài Gòn hỏi thì biết, ca sinh bình thường chi phí ít nhất 5 triệu đồng mà trong túi chỉ còn có 2 triệu.

Thế là Kiều Trinh một mình bắt xe ôm đến bệnh viện huyện tại Bình Phước để sinh con. Ngày Kiều Trinh “vượt cạn”, mẹ cô đang hấp hối trên giường bệnh.

Tự ký giấy bảo đảm sức khỏe sau vài giờ lâm bồn, chị ôm con bắt xe ôm về nhà nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ mất, Kiều Trinh không có được một ngày ở cữ, chị vừa ôm con vừa lo hết hậu sự cho mẹ.

Không được nghỉ ngơi thời gian ở cữ nên chị bị sản hậu, giờ mang nhiều bệnh trong người. Tuy vậy, Kiều Trinh không bỏ tiền đi chữa trị mà chắt chiu từng đồng để chăm lo cho hai con.

Gần 10 năm ở nhà thuê, sống chật vật tại Sài Gòn, Kiều Trinh luôn mong ước mua được một căn nhà nhỏ. Vừa mang bầu đứa con thứ hai, chị nghe lời một người bạn là đạo diễn, đưa toàn bộ số tiền gom góp mua một căn hộ.

Ngày sắp sinh con, mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, bố bị đột quỵ, Kiều Trinh tìm gặp người ấy để xin lại tiền chữa bệnh mới biết anh ta đã “cao chạy xa bay”.

Sau khi trắng tay vài năm, Kiều Trinh đứng ra vay giùm người bạn đạo diễn khác một số tiền lớn. Đi vào vết xe cũ, người ấy cũng quỵt tiền khiến chị phải đóng lãi nóng hơn 100 triệu đồng và lãnh số nợ lớn.

Kiều Trinh nhận ra mình ngu ngơ, vì tin bạn bè mà rước họa vào thân. Những lần lội mưa gió đi chạy tiền trả vay nóng, có lúc 3 mẹ con chia nhau một gói mì ăn liền càng khiến chị nguyền rủa bản thân.

Từ đó, Kiều Trinh rút ra bài học, không cho bạn mượn tiền để không mất tiền, mất bạn và làm khổ mình và các con.

Hiện giờ, ba mẹ con Kiều Trinh không còn cảnh chuyển nhà giữa đêm khuya để lẩn trốn chủ nợ. Dù chưa có được mái nhà để che mưa che nắng nhưng mẹ con Kiều Trinh đã có cuộc sống yên ổn bên nhau.

Trí nhớ và sức khỏe của Kiều Trinh không ổn định, sợ bệnh tình càng một nặng nên chị đã lo xa cho các con.

Mỗi ngày, Kiều Trinh đều cố gắng dạy cho con gái Thanh Tú cách sống, chăm sóc cho em trai, tránh những cám dỗ trong cuộc sống và những điều nên làm nếu mẹ bị mất trí hẳn.

Bên cạnh đó, chị cũng truyền cho con kinh nghiệm đóng phim. Cô con gái 17 tuổi xinh đẹp, đang tạo được chỗ đứng trong vai trò diễn viên này là niềm tự hào của Kiều Trinh.

Hiện tại, ngoài công việc đóng phim, Kiều Trinh còn làm thêm nghề may vá để trang trải cuộc sống. Niềm vui của ba mẹ con chị mỗi khi rảnh rỗi là cùng nhau đi siêu thị, dạo phố rồi dùng bữa tại một cửa hàng thức ăn nhanh…

Theo Theo Thế giới văn hóa
MỚI - NÓNG