VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà: ‘Tôi đã bớt buồn’

VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà đáp chuyến bay muộn tới Hà Nội cùng đội tuyển bóng đá nữ.
VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà đáp chuyến bay muộn tới Hà Nội cùng đội tuyển bóng đá nữ.
TPO - Có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 23h10 phút ngày 25/8, VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà - người vừa “bị đánh cắp” HCV tại SEA Games 29 vừa qua vẫn gượng nở nụ cười khi trở về.

Đón Bích Hà - VĐV đi bộ của Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 29 chỉ vẻn vẹn 3 người, trong đó 1 người là HLV trưởng của cô tại Trung tâm TDTT Vĩnh Phúc, 1 người là nữ HLV và một đàn em của Bích Hà tại trung tâm.

VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà: ‘Tôi đã bớt buồn’ ảnh 1 Bích Hà chia sẻ cô đã bớt buồn khi trở về Việt Nam.

Phan Thị Bích Hà về cùng chuyến bay với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên, ít người nhận ra cô, cũng không có CĐV riêng nhưng Bích Hà vẫn nở nụ cười rắn rỏi. Bích Hà nghẹn lời vì không thể diễn tả được cảm xúc 2 ngày vừa qua khi cô ở trên nước bạn. Gặng hỏi, Bích Hà nói đôi lời: “Cho đến giờ, kết quả của cuộc đua vừa qua tại SEA Games 29  vẫn khiến tôi cảm thấy hơi nuối tiếc. Nhưng được sự động viên của mọi người nên tôi đã bớt buồn. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã giúp tôi vượt qua thử thách và nỗi buồn. Có lẽ, được mọi người biết đến và quý mến là niềm hạnh phúc của tất cả các VĐV chứ không riêng gì tôi”.

Bích Hà cho biết thêm, sau khi giành HCB nội dung đi bộ 10.000m nữ, cô đã đọc và theo dõi những bình luận, phản hồi của mọi người trên mạng xã hội. “Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Dù để lỡ tấm HCV nhưng tôi biết có hàng ngàn CĐV Việt Nam bên cạnh mình”- Phan Thị Bích Hà xúc động nói.

Theo tiết lộ của Bích Hà, cô sẽ được nghỉ ngơi 1 tuần rồi quay trở lại tập luyện để tham gia giải Vô địch Quốc gia tổ chức vào tháng 10 năm nay.

Trong khi chờ Bích Hà đáp chuyến bay từ Malaysia về Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Phạm Quang Toán, HLV trưởng của Phan Thị Bích Hà tại Trung tâm TDTT tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Toán chia sẻ: “Kết quả của Bích Hà tại SEA Games 29 khiến tôi thấy hụt hẫng, tiếc nuối. Bao nhiêu ngày tháng tập luyện, sự cố gắng của Hà không được đền đáp xứng đáng. Hình ảnh khi Hà về đích mà không nói được câu nào, ngồi thẫn thờ làm tôi rơi nước mắt. Tôi hiểu học trò của mình cũng như hàng ngàn người hâm mộ cảm thấy thế nào lúc đó. Nhưng không thể nói thành lời. Cho đến giờ, tôi vẫn day dứt”.

VĐV đi bộ Phan Thị Bích Hà: ‘Tôi đã bớt buồn’ ảnh 2 HLV Phạm Quang Toán chưa hết day dứt về kết quả của học trò tại SEA Games 29.

HLV Phạm Quang Toán phân tích với đặc trưng kỹ thuật của môn đi bộ là lúc nào VĐV cũng phải có một chân chạm đất. Chính vì vậy, những phán quyết của trọng tài đôi khi có chút cảm tính. Tuy nhiên, rõ ràng VĐV của nước chủ nhà đã “chạy” gần như từ đầu tới cuối. Trong khi cuộc thi đi bộ sẽ có 5 trọng tài theo dõi. Trong đó có 3 người theo dõi lỗi kỹ thuật, VĐV vi phạm 3 lỗi lập tức sẽ bị loại.

“Theo dõi cuộc thi, tôi biết Bích Hà đã rất cố gắng. VĐV Malaysia gần như chạy từ đầu tới cuối nhưng Hà vẫn bám đuổi quyết liệt và có lúc vượt lên dẫn trước. Khoảnh khắc đó, có nhiều người đã nhắn tin chúc mừng vì cho rằng Bích Hà sẽ đạt HCV nhưng tôi đoán chắc VĐV nước chủ nhà sẽ tiếp tục chạy về đích. Sau cuộc thi, tôi chỉ biết chia sẻ, động viên Bích Hà nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục chinh phục những giải đấu tiếp theo. Đối với một VĐV được tham dự những đấu trường quốc tế đã là một vinh dự. Thế nên dù kết quả thế nào, tôi tin Bích Hà và chúng tôi sẽ cùng đón nhận và chấp nhận”- HLV Phạm Quang Toán bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.