Có một nỗi đau không kém U22 Việt Nam

Cú ngã đau của bóng chuyền Việt Nam trước Indonesia tại SEA Games 29. Ai phải chịu trách nhiệm? Ảnh: Vnexpress
Cú ngã đau của bóng chuyền Việt Nam trước Indonesia tại SEA Games 29. Ai phải chịu trách nhiệm? Ảnh: Vnexpress
TPO - Ít được chú ý hơn, nhưng thất bại của đội tuyển bóng chuyền nữ trước Indonesia chiều 26/8 không hề kém dự vị cay đắng. Lần đầu tiên sau nhiều kỳ SEA Games, Việt Nam phải đứng ngoài cuộc chơi chung kết.

Trong cuộc chám trán diễn ra chiều nay, Việt Nam sớm vươn lên dẫn ngay séc đầu tiên với tỉ số 25-18. Tưởng như kết quả này sẽ tạo đà chiến thắng cho các đội bóng của chuyên gia Irisawa, nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn ra theo chiều hướng xấu.

Indonesia đã chơi quật khởi, thắng liên tiếp 2 séc để dẫn lại 2-1. Tỉ số lần lượt các séc đấu này là 25-21 và 29-27. Séc đấu thứ 3 thực sự đáng tiếc khi có lúc Việt Nam đã dẫn đối phương 24-21, chỉ cần 1 điểm sẽ giành chiến thắng, nhưng đã không tận dụng thành công, tạo điều kiện cho Indonesia lật ngược kết quả.

Dù giành thắng lợi ở séc thứ 4 để cân bằng tỉ số 2-2, nhưng qua séc quyết định, Việt Nam đã để Indonesia đánh bại 15-3, qua đó thắng chung cuộc 3-2 để giành quyền vào chung kết.

 Nước mắt bóng chuyền nữ.

Lần đầu tiên sau nhiều kỳ SEA Games, bóng chuyền nữ Việt Nam bị đứng ngoài trận tranh HCV. Đây là kết quả cay đắng khi trong khu vực, bóng chuyền nữ Việt Nam lâu nay chỉ đứng sau Thái Lan. Với những người nắm rõ nội tình môn bóng chuyền, thì kết quả hôm nay của đội nữ không quá bất ngờ.

Trước thềm SEA Games 29 chưa đầy 2 tháng, tuyển bóng chuyền có dấu hiệu rạn nứt đoàn kết nghiêm trọng, với kết cục chuyên gia người Nhật Bản Irisawa bỏ về nước. Tại thời điểm trên, lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) còn khẳng định chuyện này không ảnh hưởng tới đội ở SEA Games. Tuy nhiên không lâu sau đó, VFV bất ngờ mời lại ông Irisawa, và chuyên gia người Nhật tiếp tục được giao dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ.

Hiếm có đội tuyển nào của Việt Nam lại có cách chuẩn bị đại hội theo cách của môn bóng chuyền.

Thực tế ngay tại cúp Quốc tế VTV Cup 2017, bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận lời cảnh báo với thất bại trước chính Indonesia. Tưởng như điều này sẽ giúp VFV tỉnh táo, có sự chuẩn bị tích cực hơn, nhưng một lần nữa, Việt Nam phải nhận trái đắng từ đối thủ vốn bị xếp ở “kèo dưới’” trong khu vực. Thất bại của đội tuyển bóng đá U22 cay đắng cỡ nào, thì với bóng chuyền, trận thua trước Indonesia hôm nay có dư vị cay đắng không kém.

Có một nỗi đau không kém U22 Việt Nam ảnh 4
MỚI - NÓNG