Nhà nghèo mơ viết cổ tích ở V-League

Nhà nghèo mơ viết cổ tích ở V-League
TP - Lực lượng mỏng, quân số cũng không nổi trội so với nhiều đội bóng mạnh, Quảng Nam hồi đầu mùa từng chỉ dám đặt mục tiêu lọt vào tốp 6 của V-League. Thế mà lần hồi, rồi tận dụng cơ hội được CLB Hà Nội đem lại bằng việc cầm chân FLC Thanh Hoá, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc nhảy lên vị trí đỉnh bảng.
Nhà nghèo mơ viết cổ tích ở V-League ảnh 1

Biết chắt chiu cơ hội, đội bóng “nhà nghèo” Quảng Nam qua mặt nhiều đối thủ mạnh để leo lên dẫn đầu V-League sau 21 vòng đấu. Ảnh: VSI.

Cuộc đua tranh chức vô địch V-League cho tới trước giai đoạn lượt về chỉ xoay quanh 2 cái tên nổi nhất, Hà Nội FC và FLC Thanh Hoá. Đây thực tế cũng là hai đội lực lượng mạnh, có chiều sâu và đồng đều ở cả 3 tuyến. Hà Nội FC là đương kim vô địch khi vừa đăng quang mùa giải 2016 với 50 điểm, còn FLC Thanh Hoá thường trực trong nhóm đầu vài năm trở lại đây. Năm nay, FLC Thanh Hoá lại được đầu tư mạnh, với ngôi sao sáng nhất chính là HLV trưởng Ljupko Petrovic, người từng dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch cúp C1 châu Âu.

Có đôi phần tiếc nuối cho đội bóng xứ Thanh khi ở lượt về, phong độ các học trò của ông Petrovic không thật ổn định. Họ mất khá nhiều điểm đáng tiếc, ở những trận đấu nhiều người chắc mẩm Thanh Hóa hoàn toàn có thể thắng. Điển hình như trận thua 0-2 Sài Gòn FC ở vòng 17, rồi sau đó thua tiếp Quảng Nam 2-3 ở lượt trận 18. Mạch thua của đội bóng xứ Thanh tạm ngắt ở vòng 19 bằng chiến thắng 4-1 trước đội áp chót Cần Thơ, nhưng qua hai trận gần đây nhất, Thanh Hóa chỉ giành được 2 điểm.

Ở chiều ngược lại, Quảng Nam của ông Phúc tỏ ra biết chắt chiu điểm hơn vào thời điểm Toyota V-League đang ở giai đoạn quan trọng. Chiến thắng 3-2 trước chính Thanh Hóa lượt trận 17 (hôm 17/9), là tín hiệu cho thấy, đội bóng xứ Quảng đã thực sự phất cờ. Giới bóng đá bắt đầu râm ran về một cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở V-League, và dự đoán thành hiện thực sau lượt trận 21 vừa qua. Trên sân nhà, FLC Thanh Hóa đã để Hà Nội FC cầm hoà 3-3, trong thế dẫn bàn tới gần cuối trận. Không bỏ lỡ thời cơ từ món quà do Hà Nội FC trao tặng, Quảng Nam đánh bại Cần Thơ để vươn lên đỉnh với 38 điểm, bằng FLC Thanh Hóa nhưng hơn về chỉ số phụ. Dưới một chút, Hà Nội FC đang được 36 điểm, vẫn nguyên vẹn cơ hội bảo vệ chức vô địch. Nếu cục diện này được duy trì tới vòng đấu cuối cùng, thì cuộc đua cúp ở V-League mùa giải năm nay có thể xem là một sự lặp lại của năm ngoái, khi Hà Nội FC cũng vượt qua Hải Phòng để đăng quang chỉ bằng chỉ số phụ (cùng được 50 điểm nhưng Hải Phòng đứng dưới so thua chỉ số phụ).

So với Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa và thậm chí một vài đội bóng khác, lực lượng Quảng Nam không trội hơn. Thậm chí như thừa nhận của HLV Hoàng Văn Phúc, đội bóng của ông có lực lượng mỏng. Gương mặt nổi bật nhất của Quảng Nam chỉ là tiền vệ Đinh Thanh Trung, hay thấp hơn chút là những cái tên như Hà Minh Tuấn, Phan Thanh Hưng, trung vệ ngoại binh Thiago….Họ thậm chí bị xếp vào diện “con nhà nghèo” ở V-League. Tuy nhiên lần hồi dưới sự dẫn dắt của ông Phúc, Quảng Nam cứ âm thầm đeo bám các đội phía trên, rồi chớp thời cơ vượt lên thật ngoạn mục. Trong 5 trận còn lại của mùa giải, Quảng Nam sẽ có 3 trận gặp HAGL, Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng, đều dự báo có khả năng giành kết quả có lợi nhất. Chưa kể lượt trận cuối với đội bóng yếu TP Hồ Chí Minh của Lê Công Vinh, và khó hơn chút là cuộc đối đầu với Quảng Ninh lượt trận 24. Cơ hội vô địch của thầy trò ông Phúc là khá sáng.

Hôm qua, nhiều người đã bắt đầu tấm tắc khen ông bầu Đỗ Quang Hiển mát tay. Cho tới nay SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC đều đã giành chức vô địch V-League, trong đó riêng Hà Nội FC là 3 lần. Sài Gòn FC thì mùa này đang đứng thứ 6 với 33 điểm, một kết quả không hề tệ. Hoặc ít hoặc nhiều, các đội liên quan tới bầu Hiển đều chơi rất thành công. Nếu mùa này Quảng Nam vô địch, ông Đỗ Quang Hiển xứng đáng là ông bầu giàu thành tích và cũng nhiều quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay. Các đội bóng cứ thi đấu tốt như này, bầu Hiển cần gì phải làm Chủ tịch VFF như tiến cử của nhiều người vừa qua.

Nếu mùa này Quảng Nam vô địch, ông Đỗ Quang Hiển xứng đáng là ông bầu giàu thành tích và cũng nhiều quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay. Các đội bóng cứ thi đấu tốt như này, bầu Hiển cần gì phải làm Chủ tịch VFF như tiến cử của nhiều người vừa qua. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.