Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

TPO - Sáng mai (30/10), tại Bộ Quốc phòng, sẽ diễn ra một sự kiện đi vào lịch sử của lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) Việt Nam. Đó là lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm GGHB Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Với quyết định lịch sử này, Đỗ Thị Hằng Nga trở thành nữ quân nhân đầu tiên mang quốc tịch Việt Nam tham gia sứ mệnh GGHB của Liên hợp quốc bên ngoài lãnh thổ đất nước.

Nhập ngũ từ năm 2004, cô gái Hà Nội Đỗ Thị Hằng Nga (SN 1981) chính thức chuyển ngạch sĩ quan vào năm 2012. Hằng Nga chia sẻ trước đây bản thân chị chưa từng tham gia công tác đối ngoại quốc phòng. Tại Trung tâm GGHB Việt Nam, công việc chủ yếu của Hằng Nga đều liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin, với nhiệm vụ được giao là phụ trách website và mạng Lan của trung tâm. Quá trình công tác, chỉ huy đơn vị nhận thấy ở Nga có nhiều tố chất của một người làm đối ngoại nên đã tạo điều kiện để chị tham gia các khóa đào tạo về ngoại ngữ và chuyên môn GGHB. 

Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 1 Thiếu tá Hằng Nga trong chuyến công tác tại Hà Lan. Ảnh: NVCC

Với khả năng học hỏi, nắm bắt nhanh cùng sự nỗ lực bền bỉ, trong vòng một năm, Hằng Nga đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần có của một “sứ giả mũ nồi xanh made in Việt Nam” theo những quy chuẩn ngặt nghèo nhất. Nga tâm sự: Vốn kiến thức tiếng Anh dần mai một bởi chuyên ngành công việc ít liên quan tới ngoại ngữ, thế nên ở ngưỡng tuổi phải bận rộn chăm lo gia đình, con cái thì việc học lại tiếng Anh cũng là một thử thách lớn. Được chỉ huy và các đồng đội ở trung tâm (nhất là những sĩ quan đã từng thực hiện nhiệm vụ ở các phái bộ GGHB Liên hợp quốc thời gian qua) động viên, chia sẻ những kinh nghiệm quý giá nên Hằng Nga đã hoàn thành tốt các bài test ngoại ngữ, lái xe hai cầu… mà các chuyên gia Liên hợp quốc đặt ra.

Sứ giả hòa bình

Được sinh ra, lớn lên tại Hà Nội trong điều kiện cuộc sống thuận lợi, chưa từng phải chịu cảnh thiếu thốn, nhưng thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga đã xung phong đi làm nhiệm vụ tại một trong những quốc gia nghèo khó nhất trên thế giới.

Với nhiệm kỳ một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan, trong vai trò sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự, công việc của Hằng Nga là tổng hợp và cập nhật bản đồ tình hình tác chiến tại các phân khu được chỉ định; trực ban tại Trung tâm tác chiến, Sở chỉ huy Phái bộ; chuẩn bị các báo cáo đặc biệt và gửi điện tín về các sự cố xảy ra trên địa bàn; liên lạc với các cơ quan liên quan để đưa ra các thông báo về tai nạn, thương vong; theo dõi các tài liệu trong hệ thống dữ liệu tác chiến của phái bộ.... Bên cạnh đó là đảm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phái bộ, không kể thời gian ngày hay đêm. Tính ra, Hằng Nga sẽ phải đảm trách trung bình 12-15 đầu việc tại phái bộ Nam Sudan. Theo chị, đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề đối với ngay cả những quân nhân là nam giới.

Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 2 Sĩ quan mũ nồi xanh Hằng Nga trong một chuyến công tác tại Hà Lan. Ảnh: NVCC
“Trước khi nhận nhiệm vụ, các chuyên gia của Liên hợp quốc đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức để có thể hòa nhập với môi trường đa quốc gia tại phái bộ. Mặc dù đây là vị trí hoàn toàn mới dành cho Việt Nam và cũng là lần đầu tiên có nữ quân nhân tham gia làm nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, nhưng may mắn là đợt này còn có hai nữ quân nhân người Pakistan cùng tham gia với tôi. Tuy sẽ có những khác biệt về văn hóa, phong tục, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, thiếu tá Hằng Nga nói.
Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 3 Khoảnh khắc đời thường của nữ sĩ quan mũ nồi xanh 8X. Ảnh: NVCC
Hằng Nga chia sẻ thêm, ngoài kỹ năng giao tiếp, xử lý công việc bằng tiếng Anh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ, chị sẽ cố gắng học thêm tiếng Ả rập bởi đây là ngôn ngữ phổ biến tại Nam Sudan để hiểu thêm về đất nước và tăng cường giao lưu văn hóa với người dân ở đây.

Trong vai trò sứ giả hòa bình của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc, thiếu tá Hằng Nga sẽ giới thiệu với bạn bè các nước và người dân Nam Sudan những biểu tượng đã in sâu vào tâm trí mỗi người dân Việt và nhiều nơi trên thế giới như hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tà áo dài Việt Nam, cùng những món quà đặc trưng như ô mai, những chiếc áo in cờ Tổ quốc, những con chuồn chuồn tre…

Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên đi gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ảnh 4 Thiếu tá Hằng Nga cùng đồng đội tại lễ bàn giao tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Trung tâm GGHB Việt Nam (tháng 8/2017). Ảnh: Nguyễn Minh
Trước thời khắc lên đường nhận nhiệm vụ, Hằng Nga buồn vui xen lẫn. Vừa tự hào khi được giao trọng trách đặc biệt để thử thách ý chí, bản lĩnh của chính mình, chị còn có những “góc khuất” riêng tư phái nữ. Cũng như bao người vợ, người mẹ khác, phải xa nhà một năm đến nơi cách quê hương đến nửa vòng trái đất, với thiếu tá Hằng Nga đây là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Hơn một năm nay, để chuẩn bị “tư tưởng” cho người thân trước chuyến đi này, chị thường xuyên tham gia các đoàn công tác của Trung tâm GGHB Việt Nam ra nước ngoài. “Khoảng thời gian tôi ở Nam Sudan, việc chăm lo 2 con nhỏ đều nhờ cả vào ông bà nội, ngoại và chồng tôi”, chị nói.
Dù Trung tâm GGHB Việt Nam chưa có tiền lệ một người thực hiện liên tiếp hai nhiệm kỳ ở các phái bộ, nhưng thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga cho biết chị luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Nam Sudan. Hiện nay, Trung tâm GGHB Việt Nam còn có một số nữ quân nhân trẻ đang được đào tạo để tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc trong tương lai gần.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.