Bạn gái kẻ xả súng ở Las Vegas: ‘Anh ấy tử tế, chu đáo và trầm tính’

Bà Marilou Danley (trái) và bạn trai Stephen Paddock (phải). Ảnh: Ny Daily News
Bà Marilou Danley (trái) và bạn trai Stephen Paddock (phải). Ảnh: Ny Daily News
TPO - Bà Marilou Danley – bạn gái của Stephen Paddock, kẻ xả súng giết chết gần 60 người tại Las Vegas hôm 1/10 cho biết Paddock là một người tử tế, chu đáo, trầm tính và chưa từng để lộ bất cứ biểu hiện gì cho thấy sẽ tiến hành một cuộc tấn công đẫm máu.

Stephen Paddock (64 tuổi), một kế toán viên nghỉ hưu, đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương hôm 1/10 khi ông đứng từ tầng 32 của khách Mandalay Bay (Las Vegas) xả súng xuống đám đông 22.000 khán giả.

Vụ tấn công của Paddock được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, nhưng kẻ thủ ác gần như không để lại bất cứ manh mối gì liên quan đến động cơ hành động.

Cơ quan an ninh đã hi vọng bạn gái Paddock – bà Marilou Danley (62 tuổi, công dân Úc) có thể khai mở những chi tiết mới trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, hi vọng này dường như đã bị dập tắt khi bản thân bà Danley cũng không hiểu nổi vì sao bạn trai của mình lại hành động như vậy.

Bạn gái kẻ xả súng ở Las Vegas: ‘Anh ấy tử tế, chu đáo và trầm tính’ ảnh 1

Bà Marilou Danley có mặt tại sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ) hôm 3/10. Ảnh: NBC News

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm qua, 4/10, bà Danley tiết lộ: “Tôi biết Stephen Paddock là một người tử tế, chu đáo và trầm tính. Tôi yêu anh ấy và hi vọng chuyện tình của chúng tôi sẽ có tương lai. Anh ấy không nói bất cứ điều gì với tôi hoặc có bất cứ động thái nào cho thấy sẽ tiến hành vụ tấn công khủng khiếp đó.”

Danley cho biết Paddock đã mua vé máy bay cho bà về thăm gia đình tại quê hương Philippines khoảng hai tuần trước vụ xả súng. Paddock thậm chí còn cho Danley một chút tiền, khiến bà tưởng rằng bạn trai định chia tay với mình.

“Tôi chưa bao giờ mảy may suy nghĩ rằng Paddock sẽ tiến hành những hành động bạo lực nhằm vào người khác”, Danley nói. “Tôi là một người mẹ, là một người bà ngoại, trái tim tôi tan vỡ khi chứng kiến cảnh những gia đình phải mất người thân.”

Bà Danley khẳng định mình tự nguyện trở về Mỹ vì biết rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Sở Cảnh sát Las Vegas đang muốn thu thập thêm thông tin.

“Tôi cam kết sẽ hợp tác với cơ quan điều tra. Và nếu có thể làm bất cứ điều gì để giúp giảm bớt sự đau đớn, hoặc giúp đỡ bằng bất kì cách nào, tôi đều sẽ làm. Hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình tôi”, bà Danley nói.

Theo Daily Mail, bà Marilou Danley đã từ Philippines trở về Los Angeles (Mỹ) vào lúc 19h17’ tối 3/10 (giờ địa phương) với một chiếc vali nhỏ, đội mũ che kín mặt và được đẩy đi trên một chiếc xe lăn.

Chính quyền Philippines xác nhận bà Danley đã có mặt tại quê nhà ở Manila (Philippines) từ ngày 22/9.

Amelia Manango và Liza Werner – hai chị em thân thiết của bà Marilou cho biết Paddock đã cố tình đẩy Danley về quê để có thể thực hiện kế hoạch một mình mà không bị quấy rầy.

Cùng thời điểm đó, tại Mỹ, Paddock sử dụng giấy tờ tùy thân của Danley để đăng kí nhận phòng tại khách sạn Mandalay Bay và tiến hành vụ tấn công đẫm máu.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG