Cựu sao Arsenal định tự tử vì bị vợ bỏ và phá sản

Cựu sao Arsenal định tự tử vì bị vợ bỏ và phá sản
Mới ngày nào Emmanuel Eboue còn rạng danh trong màu áo Arsenal, sống cuộc sống giữa kim tiền. Mà bây giờ hậu vệ phải 34 tuổi người Bờ Biển Ngà này ê chề với nỗi nhục bị vợ bỏ và tay trắng tới mức anh không còn thiết sống nữa.
Mất tất cả Giáng sinh về, mọi người hạnh phúc quây quần bên gia đình, bạn bè và nô nức với chuyện tặng quà, nhận quà. Còn Eboue lại phải chua chát than thở về bi kịch đời anh trên tờ Sunday Mirror. Eboue tự nhận đời anh giờ còn hơn cả lên voi, xuống chó. Chả cầu thủ nào nhục như anh. Thậm chí Eboue giờ còn không dám nhìn mặt đồng đội cũ trên TV. Eboue bị cô vợ Eurelie bỏ rơi. Ba đứa con anh đều theo mẹ và chúng gần như bị mẹ cách ly với bố. Suốt từ tháng 6 năm nay đến giờ, anh chưa được gặp lại con. Hai tháng trở lại đây, các con anh thậm chí còn không gọi điện về cho anh nữa. Giáng sinh về, cha con anh vẫn bị cắt đứt liên lạc.
Cựu sao Arsenal định tự tử vì bị vợ bỏ và phá sản ảnh 1 Emmanuel Eboue không dám nhìn mặt đồng đội cũ
Eboue không thể xoay xở gì khi đang lâm vào cảnh tay trắng. Anh phải ngủ nhờ trên sàn nhà của một người bạn, đi đâu cũng chỉ đi xe bus. Eboue thậm chí không có đủ tiền mua máy giặt hay đem đồ ra hàng giặt. Anh phải tự giặt quần áo bằng tay. Thật khó tưởng tượng về sự thay đổi một trời một vực trong cuộc đời Eboue. 11 năm trước, anh còn cùng Arsenal góp mặt vào trận đấu danh giá bậc nhất thế giới: chung kết Champions League với Barcelona. Anh từng có 7 mùa khoác áo Arsenal (giai đoạn 2004-2011), kiếm được cả núi tiền ở đây. Sau đó, anh còn kiếm bẫm khi chuyển sang khoác áo Galatasaray trong 4 mùa giải kế tiếp. Eboue vốn quen ở nhà đẹp, lái xe sang. Thế mà giờ anh hoàn toàn phá sản. “Giờ tôi không dám bật TV xem bóng đá nữa”, Eboue cay đắng thú nhận, “Cứ thấy cảnh Thierry Henry làm BLV sáng giá, cảnh Patrick Vieira đã thành HLV hay cảnh Cesc Fabregas đang cùng Chelsea đua tranh các chức vô địch là tôi lại thấy tủi hổ vô cùng. Đời tôi đúng là bách nhục”. Mất niềm tin Vì đâu Eboue đang từ cảnh xa hoa lại nên nông nỗi trắng tay như vậy? Eboue bảo anh đánh mất tất cả vì quá tin người và vì thiếu hiểu biết. Đời anh chỉ biết phấn đấu đá bóng và kiếm tiền. Còn quản lý tiền bạc, của cải thì anh phó mặc hoàn toàn cho vợ và cho người đại diện.
Cựu sao Arsenal định tự tử vì bị vợ bỏ và phá sản ảnh 2 Eboue tay trắng vì bị vợ lừa cho phá sản
Eboue kể tiếp: “Riêng thời gian thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã kiếm được 8 triệu euro. Tôi gửi 7 triệu euro về nhà cho vợ. Bất kỳ lúc nào cô ấy chìa cho tôi giấy tờ gì bảo tôi ký, tôi đều ký luôn mà chẳng cần xem xét. Vợ mình thì làm sao phải mảy may nghi ngờ”. Đến lúc Eboue bị Aurelie lôi ra tòa ly dị thì mọi việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Mọi tiền bạc, nhà cửa, xe cộ đều thuộc quyền sở hữu của Aurelie. Anh chẳng còn gì. Với người đại diện của mình, Eboue cũng tin tưởng giao phó hết mọi thủ tục, giấy tờ. Để về sau, anh bị người đại diện tố bùng tiền, rồi bị FIFA cấm thi đấu 1 năm vì vụ này. Tai vạ ập xuống đúng thời điểm Eboue vừa ký hợp đồng với Sunderland hồi tháng 3 năm ngoái. Tức là Eboue bị vợ lừa cho phá sản, bị người đại diện lừa cho mất nghiệp. Thêm nỗi đau ông nội anh qua đời vì ung thư, anh trai anh mất sớm vì tai nạn giao thông, đã có lúc Eboue định tự kết liễu đời mình cho rảnh nợ. May mà phút yếu lòng nhất, anh kịp nghĩ lại. Còn nước còn tát, Eboue vẫn đang tìm cách đòi lại công bằng cho mình. Anh cũng muốn qua đây nhắn nhủ các cầu thủ khác, nhất là những cầu thủ trẻ, trông vào bài học cay đắng của anh mà tránh vết xe đổ.

Từng bị đồn nhiễm HIV

Đời Eboue càng ê chề khi đầu tháng 10 năm nay nổ ra tin đồn anh bị phát hiện dương tính với HIV. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, người ta râm ran bàn tán vì bị nhiễm HIV mà Eboue không được CLB nào tiếp nhận nữa. 

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG