V-League vào mùa “trảm” tướng

HLV Lê Huỳnh Đức quyết định chia tay SHB Đà Nẵng sau 10 năm gắn bó. Ảnh: VSI.
HLV Lê Huỳnh Đức quyết định chia tay SHB Đà Nẵng sau 10 năm gắn bó. Ảnh: VSI.
TP - Gian đoạn cuối giải bóng đá VĐQG 2017 chứng kiến một loạt sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhiều đội bóng. V-League một lần nữa cho thấy là mảnh đất dữ đối với nghề HLV.

Thành tích không như ý là lý do phổ biến nhất trong giới bóng đá dẫn tới sự ra đi của các “thuyền trưởng”, và V-League cũng không ngoại lệ. Vòng 24 V-League, CLB TPHCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh thua trắng 0-4 trên sân Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội. Đội khách, dù ồn ào suốt mùa giải với mức đầu tư “khủng”, nhưng tỏ ra quá non nớt trước nhà đương kim vô địch.

Thất bại trước CLB Hà Nội đã “đóng đinh” CLB TPHCM xuống dưới nhóm cuối bảng xếp hạng V-League, chung với Long An, Cần Thơ, HAGL. Ngay sau trận đấu này, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh thông báo đội nhà chia tay HLV Alain Fiard. Chỉ mới mùa giải trước, nhà cầm quân người Pháp còn được ca ngợi hết lời với thành tích giúp đội bóng của Công Vinh trụ hạng thành công.

Ông Alain Fiard không phải trường hợp đầu tiên cũng như cuối cùng rời ghế ở mùa giải năm nay. Trước đó không lâu, đội bóng phố núi HAGL cũng đưa HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong về nắm cương vị GĐKT, thực chất là thay thế công việc của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ông Tuấn rút về làm trợ lý, nhường ghế HLV trưởng cho ông Dương Minh Ninh. Quyết định trên được bầu Đức đưa ra sau chuỗi 4 trận liên tiếp thất bại của HAGL.

Nếu cả hai trường hợp trên đều không gây quá nhiều bất ngờ với giới mộ điệu thì quyết định chia tay SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức mới đây phần nào gây sốc. Mười năm dẫn dắt đội bóng sông Hàn, Lê Huỳnh Đức đã gây dựng được một vị trí vững chắc, tới độ ít ai có thể nghĩ tới quyết định trên. SHB Đà Nẵng dưới sự đầu tư của bầu Hiển đã đoạt 2 chức vô địch V-League các năm 2009, 2012, 1 cúp Quốc gia năm 2009 và Siêu cúp Quốc gia năm 2012. Nội bộ đội bóng của Lê Huỳnh Đức gần như “kín bưng” trước giới truyền thông, và đây cũng được người trong giới đánh giá như biểu hiện quyền lực của cựu tiền đạo TPHCM. Rất hiếm khi thấy cầu thủ SHB Đà Nẵng trả lời công khai trước báo chí, như một sự mặc định về kỷ luật ở đội bóng này.

Trả lời báo chí hôm qua, Chủ tịch SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà xác nhận tin HLV Lê Huỳnh Đức sẽ ra đi vào cuối mùa, sau khi chỉ đạo đội thi đấu 2 trận cuối cùng ở V-League. Sau chức vô địch mùa giải 2012, SHB Đà Nẵng trải qua 5 năm liền không thành công. Đơn cử như năm nay, SHB Đà Nẵng sau 24 vòng mới được 30 điểm, rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Thành tích này rõ ràng không đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ Đà Nẵng. Thất bại 0-2 trước “người anh em” Quảng Nam gần đây còn khiến Đà Nẵng chịu nhiều nghi ngờ. Nhiều năm qua, Lê Huỳnh Đức luôn được giới thiệu như ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam mỗi lần Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) muốn tìm thầy nội, nhưng chưa lần nào anh nhận lời.

Cũng trong ngày hôm qua, nhiều thông tin cho biết, HLV Trương Việt Hoàng sẽ rời CLB Hải Phòng vào cuối mùa giải năm nay, dù hợp đồng với đội bóng đất cảng còn tới năm 2018. Lãnh đạo CLB Hải Phòng chưa xác nhận tin trên, nhưng các nguồn thân cận khẳng định, HLV Việt Hoàng đã nói lời chia tay với các học trò.

Năm ngoái, CLB Hải Phòng của ông Hoàng từng tạo nên cuộc đua rất quyết liệt với CLB Hà Nội của bầu Hiển. Tuy nhiên ít người biết, HLV Trương Việt Hoàng trước đó cũng là một thành viên thuộc biên chế lò đào tạo Hà Nội T&T. Lý do HLV Việt Hoàng rút lui chưa được xác định rõ, nhưng nếu xét về thành tích, CLB Hải Phòng năm nay cũng giảm sút. CLB Hải Phòng hiện xếp thứ 6 với 38 điểm, gần như không còn khả năng lọt vào tốp 3 đội dẫn đầu cuối mùa giải.

Nghề HLV, lúc lên tới đỉnh vinh quang, khi có thể chìm sâu dưới đáy chỉ trích. Hôm qua HLV Lê Huỳnh Đức thông báo ra đi, nhiều người nói cầu thủ Đà Nẵng rơi nước mắt.

MỚI - NÓNG