Hà Nội chặn bước Quảng Nam lên ngôi sớm

Văn Quyết (trái) ăn mừng bàn thắng mang lại chiến thắng cho Hà Nội FC trước Quảng Nam. Ảnh: VSI.
Văn Quyết (trái) ăn mừng bàn thắng mang lại chiến thắng cho Hà Nội FC trước Quảng Nam. Ảnh: VSI.
TP - Trên lý thuyết, 3 đội Hà Nội FC, Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa theo thứ tự đều có 45 điểm có thể tranh chức vô địch. Thế nhưng, lợi thế tất cả đều nằm trong tay bầu Hiển.

Với việc S.Khánh Hòa để thua đội bóng xứ Thanh 0-2 trên sân Thanh Hóa đã chấm dứt cuộc chơi mà không thể có huy chương. Đội bóng phố biển không có ngôi sao trong đội hình, chỉ thăng hoa nhờ lối chơi tập thể đoàn kết, tinh thần thi đấu kiên cường nên dừng bước ở đây đã là thành công ngoài mong đợi. Thầy trò HLV Võ Đình Tân không phá được cái dớp chỉ hòa và thua trong lịch sử đối đầu với FLC Thanh Hóa.

Phút bù giờ hiệp 1, Pape Omar thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Phút 89, từ đường chuyền dài ở phần sân nhà của Mai Tiến Thành, Uche thoát xuống rất nhanh trước khi ngả người sút tung lưới Sanna Khánh Hòa.

Dù thắng, nhưng trong cuộc đua vô địch, FLC Thanh Hóa cũng phải tự trách mình. Đội bóng xứ Thanh giờ đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Thanh Hóa dẫn đầu V-League trong phần lớn mùa giải nhưng vào giai đoạn nước rút họ lại sa sút. Họ mắc quá nhiều sai lầm cá nhân. Điển hình như việc thủ môn Thanh Thắng đá như chuyền để Dyachenko ghi bàn, góp phần giúp Quảng Ninh thắng 4-3 ở vòng 22 hay Văn Đại đá phản lưới nhà, Omar sút hỏng phạt đền phút 90+3 khiến Thanh Hóa bị Bình Dương cầm hòa 1-1 ở vòng 24.

CLB Quảng Nam hành quân tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội với nhiệm vụ giành ít nhất một điểm nhưng bất thành. CLB Hà Nội để hai mũi nhọn là Hoàng Vũ Samson và Oseni trên hàng công đón tiếp Quảng Nam, mặc dù không ghi bàn nhưng Hoàng Vũ Samson chuyền bóng ngược trở ra để Văn Quyết sút tung lưới Quảng Nam. Thắng trận với tỷ số tối thiểu, Hà Nội FC đã giành lấy quyền tự quyết tới chức vô địch. Nếu thành công sẽ là một kì tích đặc biệt với bóng đá thủ đô. Mặc dù đã 3 lần vô địch ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên họ chưa bao giờ bảo vệ thành công ngôi vị của mình. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch lần này sẽ là khoảnh khắc lịch sử với đội bóng Thủ đô.

Trở lại với trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Sau hàng loạt pha ép sân liên tiếp, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của tiền đạo Văn Quyết. Phút 75, Hoàng Vũ Samson chuyền bóng ngược trở ra để Văn Quyết sút tung lưới Quảng Nam. Bàn thắng ở trận đấu thứ 160 của Văn Quyết cho Hà Nội tại V-League.

Thua trận này, Quảng Nam không còn quyền tự quyết và cái danh hiệu “vua sân khách” với 13 trận đá sân khách, đội bóng xứ Quảng thắng đến 8 trận, hòa 1 và thua 4 trận. Đặc biệt trước trận đấu này, ở lượt về 5 trận sân khách thắng cả 5 nhưng trận này quan trọng nhất thì Quảng Nam đã hết thiêng.

Vòng 26 V-League có 3 trọng tài ngoại?

Vòng 25 (áp chót) V-League 2017 sẽ do 2 trọng tài ngoại điều khiển. Trọng tài người Malaysia Suhaizi Bin Shukri (sinh năm 1979, được phong đẳng cấp FIFA năm 2011) cầm còi trận Sanna Khánh Hòa-FLC Thanh Hóa. Trọng tài người Thái Lan Pummarin Khamruen (sinh năm 1987, được phong trọng tài FIFA đầu năm 2017) điều khiển trận đấu giữa Hà Nội gặp Quảng Nam. Thế nhưng vòng cuối, VPF có thể thuê 3 trọng tài ngoại cho các sân Quảng Ninh, Nghệ An và Quảng Nam.

Với lợi thế chỉ số phụ: 1 Hà Nội, 2 Quảng Nam, 3 Thanh Hóa và vòng 26 cuối cùng, Hà Nội FC gặp Than Quảng Ninh, Quảng Nam FC gặp CLB TPHCM, FLC Thanh Hóa gặp SLNA thì chức vô địch không thoát khỏi tay bầu Hiển. Và suy cho cùng, không Hà Nội thì Quảng Nam, ai thắng trong vòng đấu cuối thì chức vô địch chắc chắn lại “thuộc” về bầu Hiển.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.