Mnangagwa ‘cá sấu’ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe

Ông Emmerson Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe.
Ông Emmerson Mnangagwa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe.
TPO - Ông Emmerson Mnangagwa, người được mệnh danh là “cá sấu”, vừa tuyên thệ nhậm chức Zimbabwe hôm 24/11, đánh dấu sự kết thúc 37 năm cầm quyền của cựu Tổng thống Robert Mugabe.

Hôm 24/11, hàng chục nghìn người dân đổ xô đến Sân Vận động Thể thao Quốc gia để chứng kiến sự kiện ông Mnangagwa, cựu Phó Tổng thống Zimbabwe, tuyên thệ nhậm chức.

Người dân Zimbabwe dường như lạc quan hơn về nhiệm kì tổng thống của ông Mnangagwa, hy vọng ông có thể tái thiết đất nước, cải thiện tình hình kinh tế đang yếu kém của Zimbabwe.

Một người dân tên Tinashe Sihlangu, 23 tuổi, nói: “Tôi đặt niềm tin vào ông ấy”, hy vọng lãnh đạo mới có thể tăng tỷ lệ việc làm cho đất nước vốn đang có tỉ lệ thất nghiệp lên tới 90%.

“Chúng tôi thấy rằng ông ấy là con người của hành động, do đó tôi không nghi ngờ về việc ông có thể thay đổi tình hình và tạo được nhiều công ăn việc làm cho những người trẻ như chúng tôi”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời anh Sihlangu.

Ông Mugabe, 93 tuổi, người lãnh đạo Zimbabwe từ khi độc lập vào năm 1980 đã từ chức hôm 21/11 sau khi quân đội lên nắm quyền và đảng cầm quyền ZANU-PF cách chức Chủ tịch của ông.

Vị Tổng thống già nhất thế giới này từ chức sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội, quá trình được cho là hợp pháp duy nhất buộc ông Mugabe rời ghế Tổng thống. Ông Mugabe cũng bị miễn trừ mọi truy tố và được đảm bảo an toàn tại quê nhà như một phần thỏa thuận từ chức của ông.

Sự sụp đổ đột ngột của ông Mugabe khởi nguồn từ cuộc chiến giành vị trí kế nhiệm ông giữa Phó Tổng thống Emmerson Manangagwa và đệ nhất phu nhân Grace.

Chỉ 2 tuần trước thôi, bà Grace được cho là người sẽ kế nhiệm chồng mình sau khi ông Mugabe sa thải ông Mnangagwa vào ngày 6/11 với lý do “bất trung”. Quyết định này khiến ông Mnangagwa, 75 tuổi, vốn từng là người ông Mugabe tin tưởng nhất phải rời khỏi đất nước vì lo sợ cho mạng sống của mình.

Chỉ sau đó vài ngày, quân đội nổi dậy chiếm chính quyền, tiến hành “cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu”, buộc ông Mugabe từ chức và đưa ông Mnangagwa lên thay thế.

Theo Aljazeera
MỚI - NÓNG