Ashley Young: Suối nguồn tươi trẻ của M.U

Ashley Young: Suối nguồn tươi trẻ của M.U
Với những CĐV M.U hoài cổ, thật khó tin để chấp nhận Ashley Young đang ở năm thứ 8 tại Old Trafford. Nhưng khi mà nhiệt huyết tuổi trẻ còn cháy bỏng, người ta vẫn luôn có lý do để ở bên nhau.

Nói là "khó tin" bởi lẽ với vô số "chiêu trò" trên người, cộng thêm tài năng chỉ ở mức khá và sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc, Young không đạt được những tiêu chí mà người hâm mộ muốn ở một cầu thủ chạy cánh tại M.U. Nhưng sự thực là anh vẫn ở đây và vừa ghi bàn thắng quyết định giúp M.U vượt qua Brighton 1-0 tại vòng 13 Ngoại hạng Anh.

BTC giải Ngoại hạng tính bàn thắng đó là pha phản lưới nhà của Lewis Dunk nhưng rõ ràng là công lớn thuộc về tiền vệ của M.U. Và nếu chấp nhận ghi danh Young thì đây mới là bàn đầu tiên của cầu thủ 32 tuổi này kể từ chiến thắng 3-1 trước Bournemouth ngày 18/5/2016.

Đã hơn 1 năm rồi Young mới lại có dịp vỡ òa từng mạch cảm xúc, chạy trên mặt cỏ Old Trafford trước khi trượt dài trong hạnh phúc. Ý nghĩa hơn, đó còn là bàn thắng quý như vàng mang về 3 điểm trọn vẹn cho Quỷ đỏ trong một trận cầu vô cùng khó khăn.

Khi mà hàng công đắt giá với những cái tên thượng hạng như Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford, Anthony Martial hay Paul Pogba đều bất lực trong việc tiếp cận mành lưới đối phương thì một tình huống đột biến của Young đã thu về kết quả không tưởng. Không nghi ngờ đây là một bàn thắng đầy may mắn nhưng để đạt được sự may mắn này, bạn biết mình sẽ phải nỗ lực đến nhường nào.

Và Young có quyền tự hào sau những đóng góp quên mình suốt nhiều năm qua. Thật khó để sống và cống hiến khi mỗi sáng thức dậy, bạn lại nhận hàng nghìn lời chê bai, chỉ trích. Đặc biệt là đến kỳ chuyển nhượng, không cần đến BLĐ ra quyết định, tự các fan M.U đã điền tên Young vào danh sách cần thanh lý.

Nhưng lựa chọn của Young là cháy hết mình trên sân và anh đã được đền đáp. Từ David Moyes, Louis Van Gaal đến Jose Mourinho, Young dù không quá nổi bật nhưng bao giờ cũng là một thành viên quan trọng trong tập thể. Anh có thể làm mọi thứ, đá mọi vị trí, miễn là được ra sân.

Để ở lại M.U, Young chấp nhận giảm lương. Đổi lại, anh buộc phải đóng vai "hậu vệ trái". Có xứng đáng không? Với Young là xứng dù anh có thể chọn một đường lùi đơn giản hơn nhiều với bao nhiêu lựa chọn đến từ West Brom, Everton và thậm chí là cả giải VĐQG Trung Quốc.

Giống như trận đấu với Brighton, khi mà mọi hướng tiến công lại bế tắc, các thành viên trong đội đều nhìn sang trái và dồn bóng cho Young. Có cảm tưởng Young là chìa khóa vạn năng cho mọi thế "bí" của Mourinho cũng như các đồng đội trên sân. Vẫn với lối đi bóng "trái kèo" đặc sản và những quả tạt sở trường, Young khó lòng gây bất ngờ cho đối thủ. Người hâm mộ cũng chẳng thể đòi hỏi hơn nhưng dẫu sao thì thành quả vẫn đến.

Đó là thứ Mourinho muốn đề cao khi trọng dụng Young thay vì Daley Blind, Luke Shaw hay Matteo Darmian: Hãy nỗ lực hết mình và bạn sẽ được đền đáp. Với tinh thần đó, ở tuổi 32, Young vẫn luôn "trẻ" như cái tên của mình. Và với những người không thích Young, hãy tiếp tục chịu đựng bởi anh sẽ ở lại Old Trafford, ít nhất là thêm 1 năm nữa.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG