Man City thắng nhọc, HLV Guardiola quát vào mặt đối phương

HLV Pep Guardiola có vẻ muốn khiêu khích Nathan Redmond.
HLV Pep Guardiola có vẻ muốn khiêu khích Nathan Redmond.
TPO - Cảm xúc dâng trào khi Man City hạ Southampton ở phút 90+6, HLV Pep Guardiola đã không thể giữ được bình tĩnh. Ông chạy ra sân ăn mừng như một đứa trẻ được quà và sau đó, nhà cầm quân này còn quát vào mặt cầu thủ Nathan Redmond của Southampton.

Rạng sáng nay, Man City có cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà The Etihad. Tưởng như đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ có thêm một chiến thắng dễ dàng. Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Phải tới tận phút 47 của hiệp 2, Kevin de Bruyne mới có thể mở tỷ số cho Man City. Southampton không hề buông xuôi, mà nỗ lực vùng lên và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 75 do công của Oriol Romeu. Phải tới tận phút 90+6, Raheem Sterling mới giúp chủ nhà có 3 điểm trọn vẹn khi thực hiện pha dứt điểm “cầu vồng” tuyệt đẹp.

Man City đánh bại đối phương ở phút bù giờ cuối cùng, HLV Pep Guardiola đã không kìm được cảm xúc. Ông chạy ra sân ăn mừng như một đứa trẻ. Thậm chí sau đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này còn có hành động khiêu khích đối với Nathan Redmond của Southamtpon khi cho rằng trước đó cầu thủ này và các đồng đội đã cố tình câu giờ.

Cụ thể, khi nhìn thấy Nathan Redmond bước ra khỏi sân, Guardiola chạy theo. Ban đầu như thể ông khen hậu vệ này chơi hay, nhưng sau đó nhà cầm quân này quát vào mặt cầu thủ người Anh. Rất may là Redmond đã giữ được thái độ bình tĩnh và một số cầu thủ Man City đã kịp chạy tới kéo Guardiola ra, nếu không chưa biết chuyện gì có thể xảy ra

Trả lời BBC sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết, ông chỉ cố gắng chúc mừng Redmond vì đã có một trận đấu rất hay, chứ không có ý khiêu khích gì cầu thủ này: “Tôi nói với Redmond rằng anh ấy thực sự là một chiến binh. Southampton có nhiều cầu thủ tài năng và Redmond là một trong số đó. Họ đã chiến đấu thực sự kiên cường. Nhưng họ lại không muốn chơi bóng thực sự. Trận đấu bù giờ tới 9 phút thì bạn phải biết thế nào. Tôi muốn họ chơi bóng thực sự”.
MỚI - NÓNG