Giáng sinh thần tiên ở Disneyland

Giáng sinh thần tiên ở Disneyland
Hội tụ đầy đủ những yếu tố thú vị để tạo nên một dịp lễ khó quên đối với du khách, mọi thứ ở Disneyland đều mang màu sắc thần tiên ngộ nghĩnh như cây thông Noel cao 18,2m, cửa hiệu bánh Blue Ribbon...

Giáng sinh thần tiên ở Disneyland

Những bài hát vui nhộn vang lên khắp mọi nơi đem đến bầu không khí rộn rã của mùa Giáng sinh. Khách tham quan Disneyland có thể tận hưởng ngày hội hóa thân của Thế giới thu nhỏ kinh điển với không khí Noel thật đặc biệt và không khỏi ấn tượng với phong cách trang trí có tên gọi Ác mộng đêm Noel, lấy ý tưởng từ bộ phim Lâu đài ma ám kết hợp cùng Halloween mang không khí rùng rợn. Mùa Giáng sinh ở Disneyland California bắt đầu từ ngày 14-11-2011 và kết thúc vào 8-1-2012.

 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 1
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 2
Thế giới màu sắc tuyệt đẹp ở đài phun nước
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 3
Lâu đài lung linh sắc màu của Công chúa ngủ trong rừng
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 4
 Mặt ngoài của Thế giới thu nhỏ được lắp đặt hàng ngàn bóng đèn đủ màu sắc để thắp sáng trong suốt lễ Giáng sinh
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 5
 Góc nhìn qua cây thông Noel cao 18,2m đến
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 6
 Cây thông cao 18,2m cùng những hộp quà xinh xắn đầy sắc màu tạo nên một không khí đặc biệt của Giáng sinh
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 7
 Lâu đài công chúa ngủ trong rừng được trang hoàng với hàng ngàn bóng đèn băng tuyết cho mùa Giáng sinh
 Giáng sinh thần tiên ở Disneyland ảnh 8
 Khung cảnh phim Lâu đài ma ám của đạo diễn Tim Burton kết hợp cùng Halloween làm tăng thêm sự thú vị và rùng rợn cho mùa Giáng sinh.
 
Hân Anh
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.