TPO - Đến Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), người ta thực sự ấn tượng và không khỏi ngỡ ngàng bởi mảnh đất “ Hai Vua ” (quê của Phùng Hưng và Ngô Quyền) còn lưu giữ được những sắc màu thời gian, với một thế giới ẩn chứa nhiều điều bí ẩn dần được hé mở.
TPO - Bé Tép, tên thật là Nguyễn Ánh Dương. Bé mới được 1,5 tháng tuổi, nhưng dường như Tép rất thích cười. Những bức ảnh đáng yêu của Tép lúc một tháng tuổi, hãy nhìn bé cười mà xem.. Thật ngộ nghĩnh làm sao!
TPO - Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu với đôi mắt sáng lanh lẹ, đó là bé Lê Đình Tuấn Tú, có nick name là Bin. Ảnh của Bin đã được chú gửi về cho chuyên mục Khoảnh khắc của bạn để chia sẻ niềm vui được lên chức... Chú.
TPO - Những ngày nắng chói chang của mùa hạ cũng dần đi qua, mùa thu đang ghé lại thật gần, đầm sen ngan ngát, mát lạnh hương sen như níu giữ chân du khách. Cùng ngắm những khoảnh khắc ấn tượng của mùa sen, để khi qua mùa, lòng còn bâng khuâng nhớ mãi.
TPO - Lễ hội hoa anh đào lung linh màu sắc, bé Ngọc Khánh rất vui khi được chia sẻ với chuyên mục Khoảnh khắc của bạn những hình ảnh khi bé được tham gia lễ hội hoa của đất nước Nhật Bản có mặt tại Việt Nam.
TPO - Ngôi trường THPT Thái hòa - Nghệ An, gắn bó rất nhiều kỉ niệm tuổi học trò, mặc dù, đã rời xa mái trường đầy ắp tình thương yêu ấy, mình vẫn mong ước "ngôi trường của mình sẽ được đi vào khoảnh khắc tuyệt đẹp".
TPO - Hôn nhân là sự kết tinh của tình yêu, niềm tin và hạnh phúc, từ cố đô Huế mộng mơ, những bức hình tràn ngập yêu thương được gửi tới chuyên mục Khoảnh khắc của bạn, đó chính là đôi uyên ương Hồ Thanh Quốc sinh năm 1983 và Lê Thị Hồng Phương sinh năm 1984.
TPO – Bé Phạm Đình Bảo Khánh có nickname vô cùng ngộ nghĩnh: Dế mèn. Năm nay, Dế mèn đã được hơn 2 tuổi. Thực sự chú Dế mèn này vô cùng đáng yêu và tinh nghịch.
TPO - Trong cái nắng vàng rực của những ngày hạ, đâu đó, ta lắng nghe tiếng ve ngân râm ran, những cành liễu rủ như những dòng suối mát và cả những cành phượng vĩ thắp lửa rực đỏ... Cũng là thời khắc chia tay của tuổi học trò.
Những đường xoáy vô tận, những con đường dài không điểm kết thúc… đó là chủ để trong bộ ảnh “vô cực” dưới đây. Chiều sâu hun hút, bất tận khiến toàn bộ những bức hình này, tạo nên vẻ kỳ bí, khó diễn tả.
TPO - Với ngoại hình khả ái, giọng nói ấm áp, một gương mặt đẹp với nụ cười quyến rũ, lối dẫn chương trình rất lôi cuốn... đó là cảm nhận về MC Phạm Diệu Linh. Sở thích của Linh là đọc sách, chụp ảnh, chơi bi-a, bóng rổ... và đặc biệt, Linh rất yêu nghề!
TPO - Tường vi đẹp kiêu sa, có họ với loài hoa vốn được mệnh danh là "Hoàng Hậu của các loài hoa" đó chính là hoa hồng. Tường vi cũng vậy, mang sắc đẹp của loài hoa vương giả đó, những lại lặng lẽ nép bên bờ rào, khiêm tốn tỏa sắc hương như cô thôn nữ...
TPO - Bộ ảnh của đôi uyên ương tham gia chuyên mục Khoảnh khắc của bạn đến từ Quảng Ngãi, chú rể là một "phi công" trẻ ngành điện tử, sánh đôi cùng cô dâu xinh đẹp, đặc biệt rất yêu chồng...
TPO - Mẹ cháu là bạn đọc trung thành của báo Tiền Phong online đấy, hôm nay mẹ đọc báo thấy có mục Khoảnh khắc của bạn hay quá, cháu thì lại có rất nhiều ảnh đẹp, nên mẹ quyết định cho cháu tham gia chuyên mục này của Báo.
TPO - Những sớm sương huyền ảo, bình minh toả sáng, hay khi hoàng hôn buông xuống..., nhiếp ảnh gia đã ghi lại vô số những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên đất trời, như một món quà dành tặng cho nhân loại...
TPO - Con sống xa nhà đã ba năm, quãng thời gian đủ giúp con khôn lớn hơn. Con được trải nghiệm cuộc sống, được học hỏi nhiều điều. Mỗi khi trở về quê hương thấy làn khói rơm ban chiều, tiếng trẻ em đùa nhau í ới, hương lúa chín, bàn chân con lại không muốn rời xa quê hương.
Đôi mắt sáng long lanh, miệng cười thật xinh, khuôn mặt rạng ngời chính là bé Ma Hoài Anh, sinh ngày 15 - 10 - 2010. Ảnh của bé được gia đình gửi về chuyên mục "Khoảnh khắc của bạn", những bức hình lúc Hoài Anh được sáu tháng tuổi.
TPO - Bắt nguồn từ dãy núi đá vôi trùng điệp của cao nguyên đá Kẻ Bàng, sông Chày êm đềm, lãng mạn với màu nước trong xanh như ngọc bích. Những tháp karst cổ kỳ vĩ kết hợp với những cánh đồng ngô trải dài hai bên bờ tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình rất đặc trưng và hiếm có.
TPO - Sáu năm để quen và yêu nhau, vượt qua rất nhiều trở ngại, xa cách về không gian và thời gian, nhưng rồi hai con người đó đã thực sự là của nhau. Tình yêu thực sự viên mãn hơn, hạnh phúc hơn khi thiên thần Bư Bư chào đời.
TPO - Là một độc giả thường xuyên của tienphongonline, mẹ Thơm, gửi mấy tấm hình cặp song sinh của vợ chồng anh chị tham gia chyên mục "khoảnh khắc của bạn", với lời lời nhắn: " Mong sẽ được ngắm hai con yêu trên tienphongonline!"
TPO - Bạn chỉ có thể nhìn thấy cầu vồng, trên bầu trời sau những cơn mưa, nhưng bây giờ, bạn có thể thấy cầu vồng ngay trên các cánh hoa. Bạn nghĩ những cánh hoa này là giả? Thực chất, đó là những cánh hoa tự nhiên, thật 100%.
TPO - Mặt trời thức dậy, khung cảnh bắt đầu một ngày mới ở những vùng quê thật đẹp. Ngắm những bức ảnh, người ta chợt nao lòng nhớ đến quê hương. Nhìn ngắm những khung hình mà thấy lòng nhẹ nhõm, yên bình đến lạ lẫm.
TPO - Nghé tên thật là Lê Minh Sa, gương mặt bầu bĩnh dễ thương và đôi mắt sáng trong veo, nụ cười duyên luôn ngự trị trên khuôn mặt bé. Nghé được 20 tháng tuổi, rất tinh nghịch, và đặc biệt, Nghé rất sành điệu và thích làm dáng để chụp ảnh nhé!
TPO - Những con côn trùng trở nên lấp lánh bởi những giọt sương long lanh, phủ lên trông như một chiếc áo kỳ diệu được dát ngọc vậy... Những khoảnh khắc ghi lại những loài côn trùng, khi chúng đang chìm trong giấc ngủ. Thật tuyệt vời!
TPO - Mùa hè, cũng là mùa chia tay lưu luyến. Những ánh mắt, những nụ cười, những cái nắm tay thật chặt và những dòng lưu bút vội trao tay, tất cả chỉ để lưu lại một thời học trò hồn nhiên, chan chứa tình yêu thương. Lưu lại những khoảnh khắc bên nhau, cũng là một cách để các bạn mãi mãi trong nhau.
TPO – Càng vào hè, những hàng cây xanh mướt, những chùm hoa phượng rực đỏ, màu tím biếc của bằng lăng bên những dòng sông 'chết' ở Hà Nội như xóa tan cái nắng nóng, ngột ngạt, khơi dậy một bức tranh đầy thi vị.
TPO - Suối nước Moọc nằm trong khu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Đến với tuyến du lịch sinh thái suối nước Moọc du khách sẽ được khám phá sự đa dạng và quí hiếm của di sản thiên nhiên thế giới trên một con đường mòn vào sâu trong rừng.
TPO - Chích bông là cái tên đáng yêu mà tôi dành cho con gái yêu của tôi. Mặc dù, bà nội vẫn gọi bé là Củ cải, bà ngoại cùng các dì lại gọi bé là Cún. Còn tôi, một người đàn ông, lần đầu tiên được làm bố, tôi gọi con gái chấy rận của mình là Chích bông.
Được biết đến là một hotgirl nổi tiếng nhưng Vân Midu không trưởng thành như một "bình hoa di động" mà từng bước thể hiện tài năng của mình. Cô tham gia rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: MC,đóng phim, quảng cáo, làm người mẫu ảnh...
TPO - Nắng vàng của những ngày hè đầu tiên, vườn cỏ lau bên Thành Nội Huế nở rộ, ngập tràn trắng xóa, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, lãng mạn và ảo ảnh. Nơi đây, là điểm thu hút các teen Huế đến chụp hình với niềm tự hào cảnh sắc quê hương.