Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô

TPO - Bỏ ra tối thiểu 2,5 tỷ đồng để sở hữu căn hộ EcoLife Tây Hồ, nhưng sau khi nhận nhà cư dân tá hoá phát hiện chung cư chưa có đường đi, chưa có bể xử lý nước thải như cam kết ghi trên hợp đồng.
Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 1

Thay vì được đi lại trên con đường trải nhựa được quảng cáo rầm rộ, hàng ngày 600 cư dân phải đi lại trên con đường đất có mặt cắt ngang chưa đầy 5m, phải đi chung với hàng trăm lượt xe tải cỡ lớn ra vào các dự án khu đô thị Tây Hồ Tây.

Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 2

Ngày nắng thì bụi dày bao phủ, còn khi mưa thì đường lầy lội, trơn trượt.

Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 3

Phải gấp rút vay tiền nộp đúng hạn cho chủ đầu tư, nhưng khi về ở cư dân mới biết con đường rộng 40m nối với đường Hoàng Quốc Việt được quảng cáo do Thành phố làm chủ đầu tư vẫn đang thi công dang dở, chung cư mới chỉ "cao cấp" trên giấy.

Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 4

Con đường tạm đã bị rào mất 50% mặt cắt ngang nên người dân phải chen nhau đi trên 3,5m, với nhiều điểm sạt lở sát mương thoát nước

Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 5

“Nếu không may xảy ra hoả hoạn chắc chắn hậu quả rất khó lường do xe chữa cháy không thể tiếp cận toà nhà bằng đường tạm…”, đại diện cư dân toà nhà nói.

Cận cảnh chung cư cao cấp bị “cô lập” giữa Thủ đô ảnh 6

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đã đưa dân về ở thì chủ đầu tư EcoLife Tây Hồ phải chịu trách nhiệm đảm bảo cho người dân đi lại an toàn

MỚI - NÓNG