Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà
TPO - Sau gần 60 năm đưa vào sử dụng, nhà C5 hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều dầm chịu lực đã nứt, tường nhà, trần nhà nhiều chỗ bong tróc. Móng nhà bị lún nghiêm trọng khiến cửa ra vào các cầu thang dần bị thu hẹp, nhiều nơi nhà thấp hơn sân, đường khoảng 1 mét.
Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 1

Nhiều năm qua, cư dân khu tập thể C5 Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) nhiều lần gửi đơn lên phường, quận phản ánh tình trạng nguy hiểm do khu nhà đã quá niên hạn sử dụng, móng lún sâu, các tầng phải gia cố tạm bợ.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 2

Theo số liệu của UBND quận Hai Bà Trưng, nhà C5 được xây dựng bằng gạch từ năm 1960, phân cho cán bộ, công nhân nhà máy cơ khí công trình và ông ty Vật tư 401 (Bộ GTVT).

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 3

Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất với cư dân nhà C5 Quỳnh Mai là tình trạng ngập lụt mỗi khi trời mưa.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 4

Do tầng 1 bị lún sâu, chỉ cần mưa vài giờ là ngập. Nước chảy vào tất cả các căn hộ tầng 1, nhấn chìm mọi vật dụng. Hễ mưa là các nhà phải bố trí người thay nhau tát nước. Có nhà, ngủ dậy thấy nước ngập đến sát mép giường.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 5

Nhiều hộ gia đình ở tầng 1 phải dùng đất để trát vào khe cửa tránh nước tràn vào nhà mỗi khi trời mưa.

 
Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 6 Tầng một của toà nhà bị lún sâu, cửa sổ của những hộ dân sống ở đây chỉ còn cách mặt đường khoảng 30cm.
Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 7

Ông Trần Duy Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9, nhà  C5 cho biết: “Những năm gần đây, các hộ dân tầng 1 đã phải học cách sống chung với “lũ” giữa Thủ đô.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 8

"Mỗi khi có người hoặc xe cộ đi lại, cứ như họ đang đi trên đầu lúc mình đang ngủ", Bà Loan sống ở tầng một khu tập thể C5 cho biết.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 9

Tầng một trở thành tầng hầm bất đắc dĩ, mỗi khi cần vào nhà phải bước xuống 3, 4 bậc thang.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 10

Vật liệu xây dựng lâu năm bị mục nát.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 11

Cầu thang cho cả khu tối tăm, chật hẹp. Mỗi khi có người qua lại phải đứng nhường nhau ở chiếu nghỉ.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 12

Do mỗi tầng chỉ có 1 khu vệ sinh và công trình phụ nên hầu hết các hộ dân đều nấu ăn ngoài hành lang.

Khu tập thể tồi tàn nhất Hà Nội, hễ mưa là lội nước vào nhà ảnh 13

Gần đây, thực hiện chủ trương của thành phố, quận Hai Bà Trưng tiếp tục kiểm tra và xếp nhà C5 vào diện nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhưng khi chuyển qua Viện Khoa học công nghệ - Kỹ thuật xây dựng Hà Nội kiểm định thì được xếp ở mức độ 2, mức chưa nguy hiểm nên việc cải tạo chưa thể thực hiện.

MỚI - NÓNG