Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập
TPO – Giữa trung tâm TP Đà Nẵng vẫn tồn tại hàng chục "cụ” căn hộ chung cư, nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, thường trực nỗi lo mất an toàn tính mạng cho các hộ dân và người dân lân cận.

> Sống trong sợ hãi, ôm chăn nhảy khỏi chung cư!

Tại các khu tập thể số 18, 25, 30 Hùng Vương, 80 Yên Bái, 69 Trần Phú ngay trung tâm quận Hải Châu, hầu hết đều trong thảm cảnh tường nứt nẻ, bong tróc, chật trội. Gọi là căn hộ, nhưng mỗi phòng chỉ rộng 10-15m2.

Tất cả đều trong diện xuống cấp trầm trọng. Dọc dãy hành lang, hệ thống thanh sắt lan can ố rỉ, nhiều đoạn gãy đứt. Trên trần nhà, mái hiên bong tróc thành từng mảng lớn, để lộ miếng thép đan. Nhiều chỗ thủng cả miếng trần xi măng cốt thép nhìn xuyên tầng dưới.

Ông Nguyễn Công Lang, Giám đốc Công ty Quản lý Nhà Đà Nẵng thừa nhận, tình trạng xuống cấp trầm trọng ở 22 căn hộ chung cư, tập thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, an toàn tính mạng khoảng 200 hộ dân sinh sống.

Tháng 3/2012, UBND thành phố Đà Nẵng có công văn, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Công ty Quản lý Nhà làm việc cụ thể với các hộ dân tại 22 khu nhà tập thể này và đề xuất cụ thể phương án tái định cư.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cty này, hiện chỉ có khu tập thể số 38 Nguyễn Chí Thanh với diện tích thu hồi hơn 800m2 đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng sử dụng để đầu tư xây khu chung cư mới với 106 căn hộ; một số khu tập thể vùng ven, khu tập thể 18 Hùng Vương đồng ý phương án di dời, bố trí tái định cư tại căn hộ chung cư Cẩm Lệ. Còn lại các khu khác ở khu vực trung tâm Hải Châu, Thanh Khê đều chưa thể thực hiện được do rất nhiều hộ dân chưa chịu di dời, vì họ cho rằng còn nhiều chế độ chưa thỏa đáng, vướng giải tỏa mặt bằng.

Chùm ảnh căn hộ chung cư xuống cấp

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 1

Khu tập thể 18 Hùng Vương có 5 tầng nhưng hầu hết các tầng đều bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Huy.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 2

Tường, trần nhà bị bong tróc, lộ mảng bê tông, cốt thép. Ông Phạm Hiền Lương (77 tuổi), căn hộ tầng 3 bảo: vào đến nhà vẫn phải đội mũ bảo hiểm vì sợ xi măng rớt. Thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe cái rầm. Từng mảng tường bê tông trên tầng rớt xuống khắp lối cầu thang, hành lang.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 3

Nhiều chỗ bị thủng. Từ bên trên có thể nhìn xuyên thành các lỗ lớn xuống dưới.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 4

Theo các hộ dân, vài trường hợp người dân bị xước tay chân, đầu do bị mảng rớt xi măng rơi xuống. Lo nhất là đám trẻ hay chạy chơi, chỉ cần sơ ý có thể gặp nạn.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 5

Nhiều lan can tầng 3 bị mục, gãy nát, người dân phải gia cố tạm bợ.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 6

Cảnh nhếch nhác thường thấy tại các khu tập thể xuống cấp này.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 7
Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 8

Rễ mọc xuyên trần nhà, rêu "ăn" các mảng bờ tường.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 9

Trần nhà bị rễ cây phủ, để lộ miếng hở hàm ếch có thể rớt mảng bê tông lớn xuống bất cứ khi nào.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 10

Mảng tường nào cũng bị nứt nẻ, bong tróc.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 11

Gần 40 năm nay các thế hệ gia đình ông Lương phải sống trong căn hộ chưa đầy 12m2 nhưng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Rùng mình sống trong 'cụ' chung cư chờ sập ảnh 12
Theo Viết
MỚI - NÓNG